Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Chữa ung thư tại quán cà phê, người đàn ông thủng phổi nguy kịch

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Tin vào lời "lang băm" chữa ung thư tại quán cà phê, một người đàn ông đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch với lá phổi bị thủng, suýt mất mạng.

Theo Saostar, một người đàn ông Trung Quốc suýt thiệt mạng sau khi để một “bác sĩ dởm" không có giấy phép hành nghề châm cứu nhằm điều trị khối u lành tính. Sự việc dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội về sự cả tin và thiếu hiểu biết trong chăm sóc sức khỏe cá nhân.

Người đàn ông họ Gao, sống tại tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, được chẩn đoán mắc u xơ dưới xương bả vai - một dạng khối u lành tính. Thay vì đến bệnh viện tiếp tục theo dõi và điều trị, vợ anh, bà Zhang, đã nghe theo lời giới thiệu của một người bạn và tìm đến một người tự xưng là “bác sĩ” hành nghề không giấy phép.

Sau khi thăm khám, vị "lang băm" này tuyên bố Gao không bị u xơ mà là "khối u khí", một khái niệm mơ hồ chưa từng được y học ghi nhận, và cam đoan có thể chữa khỏi chỉ sau vài lần châm cứu. Không ngờ, buổi điều trị đầu tiên lại diễn ra trong phòng chờ của một quán cà phê internet do người bạn kia làm chủ, vào ngày 22/2.

Chữa ung thư tại quán cà phê, người đàn ông thủng phổi nguy kịch.

Sau khi bị cắm hàng loạt kim vào lưng, Gao bắt đầu khó thở dữ dội, tiểu tiện không kiểm soát và phải nhập viện cấp cứu. Tại bệnh viện, anh được xác định bị suy hô hấp nặng và tràn khí màng phổi, dấu hiệu cho thấy phổi đã bị thủng, rất có thể do kim châm đâm trúng.

Gao được đưa thẳng vào ICU trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ nói thẳng với người thân nếu đến chậm một phút, anh đã không qua khỏi.

Khi biến cố xảy ra, vị "bác sĩ" ban đầu hứa sẽ chịu trách nhiệm nhưng sau đó đã bốc hơi khỏi mạng xã hội, chặn liên lạc với vợ chồng nạn nhân. Zhang phải cầu cứu tới đài truyền hình Hà Nam và tìm đến tận nhà "bác sĩ dởm".

Tại đây, cha của người này xác nhận con trai ông không có bằng cấp y tế gì, chỉ học châm cứu và xoa bóp bằng cách nhìn người khác làm. 

Ủy ban Y tế địa phương xác nhận đã gửi hồ sơ đến cảnh sát và viện kiểm sát, đề nghị khởi tố người hành nghề trái phép. Luật sư Lý Ba, người theo dõi vụ việc, cho biết: “Theo luật pháp Trung Quốc, nếu một người thực hiện thủ thuật y khoa mà không có giấy phép và gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người khác, họ có thể bị phạt từ 3 đến 10 năm tù.”

Người bạn giới thiệu vị "bác sĩ" cũng thừa nhận biết người này không có cơ sở hành nghề hợp pháp, nhưng vẫn tin tưởng vì bản thân từng được chữa khỏi đau cổ và mỏi vai. “Tôi đã nhiều lần điều trị chỗ anh ấy, không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như vậy,” người bạn nói.

Theo Góc nhìn pháp lý, trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, dư luận phản ứng gay gắt trước sự nhẹ dạ của vợ chồng anh Cao, cũng như tình trạng hành nghề y bất hợp pháp tại các vùng nông thôn.

“May mà anh ta sống sót. Nhưng lỗi phần lớn là do chính họ tin vào bác sĩ dởm không giấy phép,” một người bình luận.

“Không thể tin được là họ châm cứu trong… quán net,” một người khác viết. “Sự thờ ơ và thiếu hiểu biết trong tiếp cận y tế có thể giết người.”

Sự việc đang tiếp tục được điều tra và đã trở thành bài học cảnh tỉnh không chỉ với người bệnh mà cả với chính quyền địa phương trong kiểm soát hành nghề y và bảo vệ an toàn sức khỏe cộng đồng.

Tin nổi bật