Một người đàn ông tại Đài Trung, Đài Loan (Trung Quốc), được gọi là A Quân, vừa bị tòa án buộc phải bồi thường số tiền khổng lồ hơn 920.000 nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỷ đồng) vì hành vi lừa dối hôn ước trắng trợn.
Theo hồ sơ, A Quân và bạn gái là Tiểu Lệ quen nhau qua mai mối và nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Sau khi cầu hôn chính thức vào tháng 6/2022, cặp đôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho hai đám cưới lớn (truyền thống và tại nhà thờ với hơn 150 khách) vào tháng 4/2023, thậm chí đã chụp ảnh cưới, đặt tiệc, và mua sắm sính lễ.
Tuy nhiên, chỉ hai tháng trước ngày cưới, A Quân đột ngột biến mất và cắt đứt liên lạc. Đến tháng 8/2023, Tiểu Lệ bàng hoàng phát hiện sự thật động trời: vị hôn phu của cô đã bí mật qua lại và thậm chí đã có con với một người phụ nữ khác tên Tiểu Nguyệt, ngay trong thời gian chuẩn bị hôn lễ. Quá phẫn nộ vì bị phản bội, và vì gia đình đã chi một khoản lớn cho đám cưới, Tiểu Lệ quyết định khởi kiện A Quân vì hành vi lừa dối và vi phạm cam kết hôn nhân.
Ảnh minh họa.
Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án quận Đài Trung đã xác định A Quân có hành vi ngoại tình trắng trợn, gian dối và gây ra tổn thất tinh thần nghiêm trọng cho Tiểu Lệ. Tòa ra phán quyết buộc A Quân phải bồi thường tổng cộng 1.080.000 tệ, bao gồm 780.000 tệ chi phí cho việc chuẩn bị hôn lễ và 300.000 tệ đền bù tổn thất tinh thần. Sau khi trừ đi khoản sính lễ 160.000 tệ mà gia đình Tiểu Lệ đã nhận, số tiền cuối cùng A Quân phải bồi thường là 920.000 Đài tệ (tương đương 3,4 tỷ đồng). Mặc dù phán quyết vẫn có thể bị kháng cáo, hành vi của A Quân đã vấp phải sự phẫn nộ lớn từ dư luận.
Trước đó, một sự việc tương tự đã xảy ra tại Jikotamo, thuộc quận Obi, phía nam đảo Halmahera, tỉnh Bắc Maluku, Indonesia.
Theo Phụ nữ Pháp luật, ngày 29/8/2023 vốn dĩ là ngày trọng đại của cô dâu có tên viết tắt là SA và chú rể Isra. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, chú rể Isra đã biến mất trong ngày cưới. Khi cô dâu SA và gia đình mình tới nơi, họ được thông báo rằng chú rể đã bỏ trốn, không tài nào liên hệ được, cũng không ai rõ tung tích ở đâu.
Khi ấy, tất cả mọi thứ trong đám cưới đã được chuẩn bị xong xuôi, tiệc cưới đã hoàn thành, các khách mời cũng đã có mặt đông đủ. Không còn cách nào khác, 2 gia đình quyết định vẫn tổ chức hôn lễ như bình thường. Để lấp vào chỗ trống của chú rể Isra, bố của chú rể đành phải thế chỗ con trai để cưới con dâu về nhà.
Trong đoạn video được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Indonesia, có thể thấy hình ảnh người đàn ông trung tuổi là bố của chú rể đang cùng cô dâu SA tiến hành các nghi lễ trang trọng của đám cưới theo phong tục truyền thống.
Theo anh Wisto Ahmad, anh trai của cô dâu SA, cho biết gia đình họ đã tới địa điểm tổ chức đám cưới ngay khi nhận được tin báo về việc chú rể bỏ trốn. Tất cả mọi người đều hết sức bàng hoàng và bối rối bởi chú rể Isra và cô dâu SA đã quen biết và yêu đương trong một khoảng thời gian khá dài. Đây là một cuộc hôn nhân dựa trên sự đồng thuận và tự nguyện của đôi bên chứ không hề ép buộc.
Anh Wisto Ahmad còn thẳng thừng cho rằng anh cảm thấy gia đình mình đã bị chú rể Isra lợi dụng và làm nhục. Gia đình nhà gái đã phải tiêu tốn 25 triệu rupiah Indonesia (gần 40 triệu đồng) cho đám cưới này. Vì vậy, họ cảm thấy vô cùng xấu hổ và tức giận, thậm chí còn đang có ý định tiến hành các thủ tục pháp lý để kiện anh Isra. Gia đình cô SA hy vọng rằng anh Isra sẽ sớm quay trở lại để đưa ra lời giải thích hợp lý cho hành động khó hiểu của mình.