Theo Ngôi sao, hôm 22/10, tại thị trấn Vacaria, bang Rio Grande do Sul (Brazil), bà Silvana da Fátima Bragança da Luz, 54 tuổi, đã tử vong sau khi chiếc xe tải do bà điều khiển mất lái, bị lật và đâm trúng một tổ ong.
Sự việc được Cảnh sát Dân sự và lực lượng cứu hỏa xác nhận. Nghe thấy tiếng động, một người hàng xóm đã báo cho lực lượng cứu hộ và cha mẹ của Silvana, những người sống tại một trang trại gần đó.
Bố của Silvana, ông Raul Portela da Luz, 79 tuổi, và mẹ 72 tuổi, đã nhanh chóng đến hiện trường để giúp con gái nhưng không may cả hai đều bị đàn ong tấn công.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Fernando Maya Communications.
Silvana không qua khỏi, tử vong không lâu sau đó. Đại diện lực lượng cứu hỏa cho biết: "Có hàng trăm vết ong đốt trên cơ thể. Khi đội cứu hộ đến hiện trường, cô ấy vẫn còn có dấu hiệu của sự sống nhưng tử vong sau đó không lâu."
Ông Raul Portela da Luz (79 tuổi) được đưa đến Bệnh viện Nossa Senhora da Oliveira trong tình trạng nguy kịch và đã qua đời vào ngày hôm sau. May mắn, người mẹ đã sống sót sau khi được điều trị.
Hôm 24/10, bố con bà Silvana đã được an táng tại nghĩa trang gia tộc Portela thuộc khu vực nông thôn của thành phố Vacaria, vùng Serra do Rio Grande do Sul. Cảnh sát Dân sự vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này.
Đáng chú ý, vụ việc này diễn ra cùng ngày với một sự cố đau lòng khác ở Guyana, khi một nhóm công nhân làm đường bị đàn ong tấn công, khiến một người thiệt mạng và một người khác nguy kịch.
Trước đó, theo Dân Việt, tại một ngôi làng thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, hai anh em (bé trai 7 tuổi và em gái 2 tuổi) đã tử vong thương tâm sau khi bị đàn ong bắp cày chân vàng tấn công dữ dội. Hai bé bị lạc vào rừng thông khi đang được bà chăm sóc, trong lúc bố mẹ đi làm công nhân ở tỉnh khác.
Nạn nhân được tìm thấy với số lượng vết đốt kinh hoàng. Đàn ong được xác định là của một nông dân họ Lý. Ông Lý đã bị tạm giữ một tuần vì nghi ngộ sát do cẩu thả vì không khai báo loài ong nuôi theo quy định. Sau đó, ông được tại ngoại và đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 40.000 nhân dân tệ (khoảng 5.600 USD).
Ông Lý khai đã nuôi ong bắp cày hai năm để bán nhộng (đặc sản địa phương) và đây là lần đầu xảy ra sự cố. Sau thảm kịch, ông đã tiêu hủy toàn bộ đàn ong. Chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra và ra lệnh cấm nuôi loài ong bắp cày chân vàng trong khu vực.