Tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, một người đàn ông họ Hoàng đã phải trả giá đắt cho thói quen vội vàng của mình. Khi ra ngoài, anh rút điện thoại đang sạc nhưng lại ném dây sạc lên giường thay vì rút phích cắm. Chỉ vài phút sau khi anh rời đi, sợi dây sạc bốc cháy, thiêu rụi toàn bộ chăn, ga, gối, đệm và gây ra hỏa hoạn lớn trong phòng ngủ.
Anh Hoàng bàng hoàng kể lại: "Chỉ chưa đầy 10 phút (sau khi ra khỏi nhà), tôi đã nhìn thấy xe cứu hỏa đến, sau đó bên quản lý tòa nhà gọi điện báo rằng nhà tôi đang bốc cháy".
Hiện trường cho thấy căn phòng ngủ bị cháy xém không thể nhận dạng, đồ đạc bị thiêu rụi hoàn toàn. Các phòng khác dù không bén lửa nhưng cũng bị khói ám đen kịt, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. May mắn thay, không có ai bị thương. Sở cứu hỏa địa phương xác định nguyên nhân vụ cháy là do cáp sạc không được ngắt kết nối, dẫn đến chập điện.
VTC News cho biết, lực lượng cứu hỏa cũng nhắc nhở rằng nếu cáp sạc điện thoại di động được cấp nguồn trong thời gian dài và tiếp xúc với vật liệu dễ cháy, nhiệt độ có thể tăng cao và gây ra hỏa hoạn. Với những người có thói quen sạc điện thoại trên giường, sau khi rút điện thoại ra đừng vứt cáp sạc xuống ga trải giường hoặc gối. Nếu không có ai ở nhà trong thời gian dài, nên rút phích cắm bộ sạc để tránh nguy hiểm.
Chủ quan ném dây sạc lên giường, người đàn ông suýt "mất" nhà vì hỏa hoạn. Ảnh minh họa.
Các tai nạn do sạc điện thoại có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng. Trước đó, vào năm 2020, một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra với Colton Pingree, 15 tuổi, đến từ Tuolumne, California, Mỹ. Cậu bé đã phải bật dậy giữa đêm khi bộ sạc điện thoại di động cắm bên cạnh người phát nổ. Vụ nổ đã gây bỏng độ hai cho Colton và thiêu rụi một chiếc gối cùng hai chiếc chăn bông trong phòng ngủ của cậu.
Theo báo Dân trí, cục sạc được cậu bé mua trực tuyến và đã được sử dụng nhiều lần. Colton đặt sạc vào chiếc gối bên cạnh người trước khi ngủ và sạc điện thoại để mang đến trường vào ngày hôm sau.
Khoảng 2h30 sáng, Colton tỉnh giấc, cảm thấy đau nhức dữ dội ở lưng và ngửi thấy mùi khét. "Cháu nhìn lên giường, thấy cả chăn lẫn gối của mình đang bốc cháy. Ngọn lửa có lẽ cao khoảng 10 cm, rộng 13 cm và vụ nổ đã đẩy cháu ra khỏi giường", Colton kể lại.
Sau đó, cậu bé cố gắng dập lửa bằng chai nước và con dao nhỏ. Colton vội vàng ném cục sạc vẫn còn cháy vào nhà vệ sinh rồi đi báo cho cha mình.
Andrew Pingree, cha của Colton, đã nhanh chóng đưa con đến bệnh viện khi vết thương trở nên đau đớn hơn. Bác sĩ chẩn đoán Colton bị bỏng độ hai và mất một lớp da. May mắn là vết thương đã lành nhưng gia đình Colton vẫn muốn cảnh báo mọi người hãy cẩn thận khi sạc các thiết bị điện cạnh giường ngủ.
Colton nhấn mạnh: "Đừng để cục sạc bên mình khi bạn đang ngủ. Chỉ cần để chúng cách xa người và ở nơi nào đó không dễ bắt lửa. Cháu cũng sẽ không tiếp tục đặt điện thoại của mình bên cạnh giường để điều tương tự không xảy ra thêm lần nữa. Cháu cho rằng mọi người không nên ngủ với cục sạc bên cạnh người vì nguy hiểm có thể xảy ra với bất kỳ ai. Cháu không bao giờ mong đợi điều đó".
Một tai nạn khác xảy ra tại Campina Grande, Brazil vào tháng 8/2023. Thai phụ Jennifer Karolayne đang tắm thì phát hiện điện thoại di động hết pin. Để không gián đoạn hoạt động yêu thích của mình, cô đã dùng dây nối dài để sạc và tiếp tục sử dụng điện thoại trong phòng tắm. Hậu quả là Jennifer bị điện giật, ngã xuống sàn và không bao giờ tỉnh lại.
Chồng của Jennifer nghe thấy tiếng động lớn và tiếng la hét từ phòng tắm. Anh lập tức chạy sang và thấy vợ nằm sấp dưới đất, bất động. Khi cố gắng giải cứu vợ, anh cũng bị điện giật. Trong giây phút tuyệt vọng, anh chỉ có thể bất lực nhìn vợ mình qua đời, và em bé 9 tháng trong bụng cô cũng không thể giữ được.