Theo thông tin từ Ngôi sao.VnExpress, người đàn ông họ Vương, đến từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, qua đời trong một vụ tai nạn vào tháng 7/2023 khi ngã khỏi ô tô của người tình họ Lưu. Hai người được cho là bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng từ năm 2022.
Theo báo cáo của Hongxing News ngày 24/12/2024, vào đêm xảy ra tai nạn, Vương đã uống rượu say và yêu cầu Lưu cầm lái sau khi cả hai dùng bữa tại một nhà hàng. Trên đường về, Vương không thắt dây an toàn và bất ngờ ngã ra khỏi xe BMW của Lưu khi xe đang chạy.
Ngay sau đó, Lưu dừng xe để kiểm tra tình trạng của Vương và gọi cấp cứu. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng tử vong sau 24 giờ do chấn thương não nghiêm trọng.
Chồng tử vong sau khi ngã khỏi xe người tình, vợ đòi bồi thường tiền tỷ. Ảnh minh họa.
Điều tra của cảnh sát cho biết, trước đêm xảy ra sự cố, Lưu đã bày tỏ muốn chia tay Vương nhưng bị anh từ chối. Đêm xảy ra vụ việc, Vương nhắn tin yêu cầu Lưu trả lại vòng tay và sim số đẹp đã mua cho cô. Anh còn tìm đến nhà Liu, đập vỡ xe của cô, sau đó bảo cô chở mình đi ăn khuya.
Dù không có thông tin chính thức từ cảnh sát về nguyên nhân chính xác khiến anh Vương rơi khỏi xe nhưng một số người cho rằng, cửa xe không được đóng chặt nên đã dẫn đến sự cố này.
Sau cái chết của Vương, vợ và gia đình anh đã nhiều lần yêu cầu Lưu bồi thường thiệt hại.
Vợ, con và cha mẹ của Vương nhiều lần yêu cầu Lưu bồi thường trước khi đưa cô ra tòa, đòi 600.000 NDT (hơn 2 tỷ đồng). Tuy nhiên, tòa án không chấp nhận yêu cầu này. Theo phán quyết, Lưu chỉ phải bồi thường 65.000 NDT (khoảng 225 triệu đồng) cho gia đình Vương.
Tòa cho rằng Liu "không có hành vi cẩu thả nghiêm trọng hoặc trách nhiệm lớn" trong vụ việc. Cô chỉ chịu bồi thường vì đã không cẩn thận khi lái xe. Thẩm phán giải thích, mặc dù sự mất mát của gia đình nạn nhân được cân nhắc trong quá trình xét xử, tòa án vẫn cần đưa ra quyết định công bằng dựa trên bằng chứng và quy định pháp luật, theo Người đưa tin.
Vụ việc gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Một số người dùng mạng xã hội đã bày tỏ đồng cảm với gia đình nạn nhân: "Đây là một hình phạt nghiêm khắc cho cả người chồng và người tình của anh ta", một người dùng mạng xã hội bình luận. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến chỉ trích gia đình nạn nhân đòi bồi thường quá cao, trong khi lỗi phần lớn thuộc về Vương do không thắt dây an toàn và có hành vi bốc đồng.