Người đưa tin dẫn nguồn Indiatoday cho biết, người phụ nữ tên Indrawati, đến từ Uttar Pradesh, Ấn Độ, có bốn đứa con - hai trai và hai gái - đã từ bỏ gia đình để kết hôn với nam thanh niên 30 tuổi tên Azad. Hai người đến đền Govind Sahib, trao lời thề bằng cách bôi son, đi bảy vòng quanh ngọn lửa thiêng và kết hôn với nhau trước khi biến mất khỏi làng.
Cả hai đều sinh sống gần nhau tại Ambedkarnagar và đã phát triển mối quan hệ tình cảm lãng mạn trong một thời gian dài. Mặc dù họ thường xuyên gặp gỡ, không ai nghi ngờ do họ có mối quan hệ họ hàng.
Tuy nhiên, bốn ngày trước khi họ bỏ đi, chồng của Indrawati là Chandrashekhar đã phát hiện họ nói chuyện riêng và bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Sau khi biết về mối quan hệ này, anh kịch liệt phản đối và cố gắng thuyết phục họ chấm dứt. Dù vậy, Indrawati và người tình vẫn phớt lờ và tiếp tục kế hoạch của mình.
Chandrashekhar thậm chí đã nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã từ chối thụ lý vụ việc với lý do Indrawati và Azad đều là người trưởng thành và có quyền tự do lựa chọn bạn đời.
Người phụ nữ tên Indrawati đã từ bỏ gia đình để kết hôn với nam thanh niên 30 tuổi tên Azad. Ảnh: Người đưa tin.
Đáng chú ý, Indrawati còn bị tố cáo đã cùng Azad âm mưu đầu độc chồng và các con.
Chandrashekhar cho biết thêm rằng Indrawati là người vợ thứ hai của ông, và những chuyến công tác xa nhà thường xuyên của ông đã tạo điều kiện cho mối quan hệ ngoài luồng giữa Indrawati và Azad nảy nở.
Quá đau lòng trước sự phản bội, Chandrashekhar đã quyết định tổ chức nghi thức "terahvi" cho vợ mình, một nghi lễ truyền thống thường dành cho người đã khuất, nhằm biểu thị rằng ông xem cô như đã "chết" đối với mình.
Một vụ việc tương tự cũng được ghi nhận vào tháng 1/2025. Nạn nhân lần này là anh Vinod Kumar. Được biết, anh đã kết hôn với vợ là Abiral (đến từ Srinagar, Jammu và Kashmir, Ấn Độ) vào năm 2017.
Sau đó, Abiral quen biết Faizan Ahmed qua mạng xã hội. Vào tháng 12/2024, Abiral đã bỏ chồng để đến gặp Ahmed. Hai ngày sau, cô kết hôn với người tình mới.
Tin tức về đám cưới thứ hai lan truyền khiến Vinod Kumar bất ngờ. Anh lập tức đến đồn cảnh sát Rae Bareli để trình báo.
Theo Vietnamnet, Kumar cáo buộc vợ cũ đã chiếm đoạt nhiều tài sản, bao gồm trang sức trị giá 500.000 Rupee (khoảng 147 triệu đồng), một điện thoại di động và 200.000 Rupee (khoảng 59 triệu đồng) tiền mặt.
Sĩ quan cảnh sát cấp cao Shivakant Pandey xác nhận Abiral được tìm thấy đang ở cùng "người chồng mới". Hiện cảnh sát địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.