Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Chồng bạo dâm biến vợ thành nô lệ tình dục

(DS&PL) -

(ĐSPL) – Một người phụ nữ ở Mỹ đã kiện người chồng mắc bệnh bạo dâm vì đã để lại “vết sẹo tâm lý” và đối xử với bà như một "nô lệ tình dục".

(ĐSPL) – Một người phụ nữ ở Mỹ đã kiện người chồng mắc bệnh bạo dâm vì đã để lại “vết sẹo tâm lý” và đối xử với bà như một "nô lệ tình dục".

Bà Kim O'Brien, 52 tuổi, đã kiện ông chồng Kevin Anderson (57 tuổi) ra tòa sau những bi kịch hôn nhân mà ông gây nên do rối loạn chức năng tình dục.

Ảnh minh họa.

Luật sư của bà O'Brien cho biết, bà đã vĩnh viễn bị một "vết sẹo tâm lý" về tình cảm lẫn thể chất do ông chồng Kevin Anderson đã tấn công tình dục kiểu bạo dâm khi họ hưởng tuần trăng mật ở California vào năm 2005.

Trong khi đó, bà O'Brien khai báo trước tòa rằng bà muốn đứng lên chống lại bạo lực gia đình và rưng rưng nước mắt khi nhớ lại lúc mình bị đánh bất tỉnh, bị tấn công tình dục và chụp ảnh trong khi bị trói.

Luật sư Robert Levels cho biết rằng bà O'Brien "đã trải qua địa ngục" sau khi ông Anderson buộc bà phải tuân thủ các điều khoản của một "hợp đồng" nô lệ. Theo đó, bà được yêu cầu phải khỏa thân đi xung quanh nhà, chịu đựng đánh đập và nhục dục.

Tuy nhiên, luật sư của ông Anderson nói mọi quan hệ tình dục theo kiểu bạo dâm đều có sự đồng thuận giữa 2 vợ chồng. Anderson cho biết bà O'Brien là một "kẻ đào vàng" - người "rất thích" bị trói và bị đánh đập. Bà ấy quá “mê mẩn" sự giàu có của ông Anderson nên đã nhận lời lấy ông.

Ngoài ra, luật sư của ông Anderson cũng cho hay bà O'Brien là một trong những người mắc bệnh bạo dâm và bà đã dẫn dắt chồng vào thế giới tình dục bệnh hoạn trong đêm tân hôn.

Vụ kiện này đã kéo dài tới 7 năm và đến năm ngoái, tòa đã bác bỏ những lời cáo buộc của bà O'Brien.

Tin nổi bật