Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Chợ sập bất ngờ, hàng chục người bỏ chạy tán loạn

(DS&PL) -

Trong lúc mọi người chuẩn bị ra về sau buổi họp chợ thì bất ngờ nhà lồng chính của chợ phát ra tiếng kêu răng rắc rồi đổ ập xuống. Hàng chục người bỏ chạy tán loạn.

(ĐS&PL) - Trong lúc mọi người chuẩn bị ra về sau buổi họp chợ thì bất ngờ nhà lồng chính của chợ phát ra tiếng kêu răng rắc rồi đổ ập xuống. Hàng chục người bỏ chạy tán loạn.

Sự việc xẩy ra vào khoảng 9h sáng 7/4, tại chợ Châu Me, thuộc thôn Châu Me, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi).

Chưa hết hoảng hốt, bà Nguyễn Thị Hạnh ở thôn Châu Me, kể lại, vào thời điểm trên, trong lúc mọi người chuẩn bị ra về sau buổi họp chợ thì bất ngờ nhà lồng chính của chợ phát ra tiếng kêu răng rắc rồi đổ ập xuống. Hàng loạt tấm lợp fibro xi măng rớt xuống vỡ nát, mảng tường phía đông cũng bị đổ sụp, một số cây gỗ trên mái nhà lồng cũng gãy rơi xuống khiến hàng chục người trong chợ hoảng hốt, vội vã tháo chạy ra ngoài.

Hiện trường vụ sập chợ kinh hoàng. Ảnh: K.H

Ông Huỳnh Văn Quang, Phó chủ tịch UBND xã Phổ Châu cho biết, diện tích nhà lồng bị sập khoảng 100 m2, nhiều khả năng do cây đà lâu ngày bị hư hỏng nặng, gãy bất ngờ. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Được biết, chợ Châu Me được xây dựng và đưa vào hoạt động từ tháng 8/2008, với tổng kinh phí khoảng 500 triệu đồng, là trung tâm mua bán của người dân trên địa bàn xã.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục sự cố trên.

Mai Loan

Tin nổi bật