Một người bạn chơi với Châu Việt Cường lâu năm cho biết: "Ngày mới vào nghề, Châu Việt Cường nghèo lắm. Chỗ nào mời đi hát, cậu ấy cũng đi. Ngày đó, Cường hâm mộ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lắm, cứ thấy nhạc là lên sân khấu nhảy loạn xạ và hát rồi hỏi bạn bè: Tôi hát đã giống anh Đàm Vĩnh Hưng chưa?
Khoảng 3 năm nay, cuộc sống của Cường đỡ khó khăn hơn, do có nhiều show diễn và cũng chịu khó đi các tỉnh hát. Ngày xưa Cường xấu hơn bây giờ với da đen, tóc đuôi dế, người gầy gò lắm. Khi có tiền, Châu Việt Cường "đập đi làm lại" gần như toàn bộ khuôn mặt. Cậu ấy sang Thái Lan phẫu thuật mặt, gọt má, bơm cằm và mới đây là làm lại răng".
"Từ khi có tiền, cậu ấy mới bắt đầu ăn chơi. Bạn bè trong giới gặp gỡ thì cũng nói nhưng không nghe. Chơi với anh em, thì Cường sòng phẳng lắm. Nếu không vướng vào chuyện kinh khủng kia, thì vào tối 5/3, Cường đã có 2 show diễn ở ngoại thành Hà Nội. Chỉ thương bố mẹ và vợ con cậu ta, không biết có chịu được cú sốc như thế này không?" - người bạn của Châu Việt Cường cho hay.
Trước thông tin cho rằng “ca sĩ Châu Việt Cường buồn chuyện gia đình nên dẫn tới việc dùng ma túy ”, chị N.N.A (vợ Cường) thẳng thắn bày tỏ: “Tôi không giấu việc này. Tôi và anh Cường trục trặc mấy tháng nay, hiện giờ đang ly thân. Nếu trách thì sẽ trách nhiều lắm, nhiều cái anh ấy sai, nhưng tôi vẫn cố vượt qua, và ở bên anh ấy lúc này cho hết tình hết nghĩa”.