Đóng

Chào đời sớm 3 tháng, bé gái chỉ nặng bằng "lon nước ngọt" sống sót kỳ diệu sau 153 ngày nuôi lồng kính

  • Thùy Dung (t/h)
(DS&PL) -

Sinh sớm 3 tháng, chỉ nặng 340 gram do mẹ tiền sản giật, bé Essence Pinkney đã vượt qua mọi biến chứng và xuất viện khỏe mạnh.

Theo Vnexpress dẫn nguồn People cho biết, Bệnh viện Nhi đồng Cleveland Clinic (Ohio) tổ chức lễ xuất viện đặc biệt cho bé Essence Pinkney sau 5 tháng điều trị tích cực. Hàng chục nhân viên y tế xếp hàng dọc hành lang vỗ tay chúc mừng bệnh nhi từng được họ tiên lượng vô cùng mong manh. Từ mức cân nặng lúc chào đời chỉ tương đương một lon nước ngọt, hiện Essence đạt gần 2,3 kg và phát triển ổn định.

Mẹ của bé, Miya Vidal (21 tuổi), mang thai con đầu lòng vào tháng 9 năm ngoái. Trong thai kỳ, bác sĩ chẩn đoán thai nhi chậm phát triển trong tử cung (IUGR). Đến tuần thứ 22, đội ngũ y tế phát hiện nguyên nhân xuất phát từ tình trạng giãn tĩnh mạch rốn, khiến lưu lượng máu và oxy nuôi dưỡng bào thai bị hạn chế nghiêm trọng.

Ngay sau ca mổ, Essence Pinkney được chuyển thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt sơ sinh (NICU). Ảnh: Miya Vidal.

Hai tuần sau khi nhập viện theo dõi, Vidal xuất hiện dấu hiệu tiền sản giật với huyết áp tăng vọt. Các bác sĩ buộc phải mổ cấp cứu vào tháng 2, khi thai nhi còn rất non tháng.

Ngay sau ca mổ, Essence Pinkney được chuyển thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt sơ sinh (NICU). Bác sĩ Mohsen Farghaly, người trực tiếp điều trị, mô tả làn da bệnh nhi lúc đó "mỏng như giấy". Do cơ thể quá nhỏ, mọi thao tác y tế cơ bản đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Suốt 153 ngày, đội ngũ y tế túc trực 24/7 để xử lý các biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp và tràn khí màng phổi.

"Mỗi nhịp tim là một chiến thắng, mỗi gram cân nặng bé tăng được là một thành tựu", bác sĩ Farghaly nói.

Trong suốt thời gian con nằm viện, Vidal và chồng sắp cưới Rufus Pinkney (22 tuổi) thường xuyên túc trực. Họ mượn sách thiếu nhi từ thư viện bệnh viện để đọc, hát ru và bật nhạc cổ điển giúp con thư giãn. "Gia đình tôi đặt niềm tin vào Chúa và liên tục cầu nguyện cho bé", người mẹ chia sẻ.

Hiện, Essence Pinkney phát triển tốt, bắt đầu bập bẹ và biết cười đùa. Ảnh: Miya Vidal.

Hiện, Essence Pinkney phát triển tốt, bắt đầu bập bẹ và biết cười đùa. Vidal nhận xét con gái có cá tính mạnh mẽ, cảm xúc thay đổi linh hoạt từ vui vẻ sang hờn dỗi rất nhanh.

Trước Essence từng có một em bé gặp tình trạng tương tự.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam, cậu bé chào đời chỉ sau 5 tháng thai kỳ (sớm 131 ngày so với dự sinh), với cân nặng vỏn vẹn 337 gram tại Bệnh viện Nhi Minneapolis, Minnesota (Mỹ) vào tháng 6/2020. Việc sinh non này xảy ra do mẹ bé, chị Beth Hutchinson, gặp biến chứng y khoa nghiêm trọng.

Lúc chào đời, Richard nhỏ đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay bố mẹ. Các bác sĩ đã chuẩn bị tinh thần cho gia đình về tình huống xấu nhất. "Khả năng sống sót của bé được chúng tôi đánh giá là 0% khi tư vấn trước sinh," Tiến sĩ Stacy Kern, bác sĩ chuyên khoa sơ sinh, chia sẻ. Tuy nhiên, bà tin rằng nếu vượt qua được những tuần đầu tiên khó khăn, Richard sẽ sống sót.

Trong bối cảnh Đại dịch COVID-19, bố mẹ Richard là anh Rick và chị Beth không thể ở lại bệnh viện qua đêm, và gia đình cũng không được phép thăm nuôi. Dù vậy, họ vẫn kiên trì di chuyển mỗi ngày từ nhà ở Wisconsin đến Minneapolis để thăm con.

"Chúng tôi muốn đảm bảo mình luôn có mặt để hỗ trợ con. Tôi tin điều đó đã giúp Richard vượt qua giai đoạn này, vì con bé biết rằng có thể tin tưởng vào chúng tôi," anh Rick xúc động kể lại.

Cuối cùng, sau sáu tháng nằm viện đầy gian nan, Richard đã được xuất viện về nhà vào tháng 12/2020. Đến ngày 5/6/2021, cậu bé may mắn đón sinh nhật đầu tiên khỏe mạnh bên gia đình.

Tin nổi bật