Theo thông tin từ The Sun, chàng trai 22 tuổi khiến bạn bè và người thân sửng sốt khi bất ngờ xuất hiện khỏe mạnh trong đám tang của chính mình ở Argentina. Mọi người đều tự hỏi ai là người ở trong quan tài lúc đó.
Sự nhầm lẫn bắt đầu khi một thanh niên bị xe chở mía tông vào tuần trước. Cảnh sát nghi ngờ đây là vụ tự tử, nhưng công tố viên gọi đây là tội ngộ sát và ra lệnh khám nghiệm tử thi.
Ngay ngày hôm sau, một người phụ nữ đã đến đồn cảnh sát và tuyên bố nạn nhân chính là con trai mình. Bà nhận dạng thi thể qua quần áo và một số đặc điểm và cảnh sát đã bàn giao thi thể nam thanh niên để chôn cất.
Chàng trai 22 tuổi bất ngờ đi lại tự do trong lễ tang của chính mình khiến người thân "sốc nặng". Ảnh: The Sun
Nhưng khi những người đưa tang khóc thương bên quan tài vào cuối tuần, người con trai thực sự của người phụ nữ đột nhiên lảo đảo bước vào, vẫn khỏe mạnh và tuyên bố "Tôi còn sống!". Nam thanh niên thừa nhận vừa mới kết thúc một ngày tiệc tùng ở Alderetes, phía bắc Córdoba.
Sự trở lại bất ngờ của nam thanh niên đã gây náo động tại buổi lễ. Nam thanh niên, chưa được nêu tên, thừa nhận rằng anh ta "không biết" chuyện gì đang xảy ra ở nhà.
Cảnh sát sau đó xác nhận nạn nhân tử vong thực sự là Maximiliano Enrique Acosta, 28 tuổi, đến từ Delfín Gallo gần đó. Chính người mẹ trong sự việc đã nhận nhầm người này thành con trai mình.
Cuối cùng, thi thể của Maximiliano Enrique Acosta đã được trả về cho gia đình thực sự của anh và họ đã an táng nạn nhân vào vào ngày 23/8 vừa qua.
Anh trai của nạn nhân bất bình nói: “Mọi thứ đều sai ngay từ đầu. Đầu tiên, họ giao thi thể mà không có giấy tờ tùy thân hợp lệ. Sau đó, họ bắt tôi đến nhà xác hai lần. Chúng tôi không nên phải trải qua chuyện này sau tất cả những gì chúng tôi đã chịu đựng.”
Văn phòng Công tố địa phương hiện đã mở cuộc điều tra về diễn biến của vụ việc trao nhầm thi thể này.
Theo The Sun