Chia sẻ tại chương trình kỷ niệm 13 năm thành lập Khoa Hỗ trợ sinh sản (2012–2025) và tổng kết chương trình "Tuần lễ vàng – Ươm mầm hạnh phúc 2025" với chủ đề "Cơ hội vàng cho giấc mơ tìm con yêu" do Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức, câu chuyện 13 năm ròng rã tìm con của gia đình anh Chu Văn Cầu (SN 1984) và chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1985), quê ở Mỹ Đức, Hà Nội, đã khiến nhiều người xúc động.
Chị Thắm chia sẻ, kết hôn năm 2009, vợ chồng chị mong ngóng mãi không có tin vui. Anh chị bắt đầu dùng thuốc Đông y với hy vọng có tin vui, nhưng kết quả vẫn là những que thử thai một vạch. Năm 2011, họ quyết định đi khám sức khỏe sinh sản để tìm nguyên nhân. Khi nhận kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ, anh Cầu choáng váng, run rẩy khi biết mình “không có tinh trùng”, đồng nghĩa với chẩn đoán vô sinh nam.
Anh Cầu suy sụp tinh thần, tự trách bản thân và từng khuyên vợ dừng cuộc hôn nhân để chị có thể tìm một hạnh phúc trọn vẹn hơn. Tuy nhiên, chị Thắm không đồng ý ly hôn. Ngược lại, chị luôn ở bên cạnh động viên chồng, chờ đợi một “phép màu”. Dù yêu thương nhau sâu đậm, đến năm 2016, sau 7 năm chịu áp lực từ xã hội và những bế tắc trong tâm lý, họ quyết định ly hôn. Mỗi người chọn cho mình một hướng đi riêng, tưởng như tất cả đã chấm dứt.
Hơn 1 thập kỷ "tìm con" trong nước mắt khiến cặp vợ chồng không giấu niềm xúc động, khi kể lại hành trình khó khăn. Ảnh: BVCC
Thế nhưng, năm 2019, một cuộc gặp tình cờ tại TP.HCM đã khiến họ quyết định quay lại bên nhau, tiếp tục nuôi hy vọng có con. Cũng trong năm đó, chị Thắm đọc được một bài viết về cơ hội sinh con "chính chủ" nhờ phương pháp nam khoa hiện đại tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Một lần nữa, hy vọng được thắp sáng. Anh chị đến bệnh viện thăm khám, kết quả vẫn cho thấy anh Cầu bị vô tinh. Tuy nhiên, lần này, bác sĩ giải thích rằng vẫn có thể tìm tinh trùng nhờ phương pháp chọc hút từ mào tinh qua da (PESA), kết hợp với noãn của vợ để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Để thực hiện IVF, anh chị cần giấy đăng ký kết hôn hợp pháp.
Tia hy vọng bừng sáng. Hai vợ chồng trở lại miền Nam làm việc và chuẩn bị sức khỏe cho hành trình phía trước. Dịch COVID-19 khiến kế hoạch đăng ký kết hôn bị gián đoạn một thời gian. Tháng 4/2022, khi dịch bệnh được kiểm soát, họ trở về quê và một lần nữa ký vào giấy đăng ký kết hôn trước sự bất ngờ của người thân.
Đúng dịp Tuần lễ vàng – Ươm mầm hạnh phúc năm 2022, vợ chồng anh chị quay lại bệnh viện để thực hiện IVF.
"Những phôi thai được tạo ra từ chính noãn và tinh trùng của vợ chồng đã đưa giấc mơ làm cha mẹ đến gần hơn bao giờ hết", chị Thắm nghẹn ngào.
Năm 2023, sau hai lần chuyển phôi, họ chính thức chạm tay tới thiên chức làm cha mẹ. Một “thiên thần nhỏ” chào đời, khép lại hành trình 13 năm hiếm muộn đầy nước mắt, mở ra cuộc sống mới nơi có tiếng cười trẻ thơ và tình yêu trọn vẹn của mái ấm gia đình.
Hai lần phải nuốt nước mắt đình chỉ thai
Bên cạnh gia đình chị Thắm, câu chuyện tìm con của cặp vợ chồng Nguyễn Thị Hồng Oanh (SN 1994) và anh Nguyễn Quang Thành (SN 1994) tại Thanh Trì, Hà Nội cũng đầy gian nan do ảnh hưởng của bệnh lý di truyền dị sản ống thận.
Trước khi được bế trên tay một em bé khỏe mạnh, anh chị từng hai lần phải đau đớn chấm dứt thai kỳ ở tuần thứ 11 và tuần thứ 28. Kết hôn năm 2020, hai vợ chồng mơ về tổ ấm trọn vẹn. Niềm vui tưởng như vỡ òa khi chị Oanh sớm mang thai, nhưng “ngày vui chưa tày gang”, thai nhi mất khi mới 11 tuần tuổi. Một năm sau, năm 2022, chị Oanh tiếp tục mang thai. Thai kỳ ban đầu ổn định, nhưng đến tuần thứ 20, bác sĩ phát hiện tình trạng thiểu ối không rõ nguyên nhân. Dù đã chạy chữa ở nhiều nơi, đến tuần thứ 26, chị phải nhập viện cấp cứu, truyền ối và xét nghiệm di truyền. Hai tuần sau, tình trạng vẫn xấu, vợ chồng chị buộc phải đình chỉ thai kỳ.
Hai lần lỡ hẹn_với con yêu, cuối cùng anh Thành và chị Oanh (Hà Nội) đã chạm tay đến giấc mơ làm cha mẹ. Ảnh: BVCC
Kết quả xét nghiệm di truyền sau đó cho thấy thai nhi mang đột biến đồng hợp tử gen ACE gây mất chức năng thận. Bác sĩ tư vấn, nếu muốn sinh con khỏe mạnh, anh chị cần thực hiện IVF kết hợp xét nghiệm di truyền phôi. Tuy nhiên, chi phí rất lớn khiến họ không biết bấu víu vào đâu. Hai lần “lỡ hẹn” với con yêu khiến họ gần như tuyệt vọng.
Năm 2023, anh chị biết đến chương trình miễn phí xét nghiệm phôi mang gen bệnh lý hiếm do Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ vàng. Anh chị gửi hồ sơ và sau hơn một tháng chờ đợi, họ vỡ òa khi trở thành 1 trong 20 gia đình được hỗ trợ miễn phí.
Phép màu đến sau khi thực hiện chọc trứng, tạo phôi và xét nghiệm di truyền tiền làm tổ. Bệnh viện thông báo có phôi khỏe mạnh để chuyển. Tháng 10/2023, chị Oanh được chuyển phôi với niềm tin mãnh liệt. Cuối cùng, niềm hy vọng và nỗ lực của họ đã được đền đáp: gia đình nhỏ chào đón một bé kháu khỉnh – sắp tròn 1 tuổi như minh chứng sống động cho kỳ tích của y học hiện đại.
Những khoảnh khắc xúc động của khách mời đến tham dự. Ảnh: BVCC
Kỳ tích của y học hiện đại
ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện chia sẻ, mỗi gia đình có mặt tại buổi lễ đều là một hành trình đặc biệt mà bệnh viện từng đồng hành. Khi nhìn thấy những em bé khỏe mạnh tay trong tay cùng cha mẹ, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, đội ngũ y bác sĩ như được tiếp thêm động lực trên chặng đường phía trước.
Với chúng tôi, đây không chỉ là lễ tổng kết hay kỷ niệm một dấu mốc, mà là ngày hội tụ của yêu thương – nơi phép màu đã thành hiện thực. Tôi tin rằng những câu chuyện của các gia đình hiếm muộn sẽ tiếp tục thắp sáng hy vọng cho những ai vẫn đang trên hành trình tìm con.
ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn. Ảnh: BVCC
Theo bác sĩ Hiền, hành trình tìm con của các cặp vợ chồng hiếm muộn vô cùng gian nan. Nhiều người phải tạm dừng điều trị vì áp lực tài chính và tâm lý đè nặng. Trong khuôn khổ Tuần lễ vàng – Ươm mầm hạnh phúc năm 2025, bệnh viện đã trao tặng: 10 ca miễn phí 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)10 ca vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng (Micro-TESE) 20 ca xét nghiệm phôi bệnh lý đơn geneTất cả các hỗ trợ được xét duyệt thông qua hồ sơ, mang lại cơ hội vàng cho những ai còn đang khát khao được làm cha mẹ.