Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vượt 600km, vợ chồng Huế viết nên kỳ tích đón cặp song thai "đủ nếp đủ tẻ" sau ca phẫu thuật đặc biệt

  • Mộc Trà
(DS&PL) -

Ca phẫu thuật đặc biệt cùng ý chí kiên cường giúp cặp vợ chồng Huế viết nên kỳ tích, vỡ òa đón chào cặp song sinh "đủ nếp đủ tẻ".

Hành trình vượt hơn 600km tìm hy vọng

Nhìn 2 con sinh đôi, 1 trai, 1 gái năm nay đã 4 tuổi đáng yêu và tinh nghịch như hai nốt nhạc vui, các con ríu rít bên nhau, tung tăng chạy nhảy khắp sân nhà, chị Nguyễn Thị Tú Anh (SN 1989) và anh Trương Đăng Nam (SN 1984, ở Huế) không khỏi bồi hồi, nhớ lại khoảng thời gian nhiều năm về trước, anh chị đã lặn lội vượt hàng trăm cây số để có được những đứa con bé bỏng như hiện tại.

Bởi, anh Nam mắc hội chứng Klinefelter (47,XXY) khiến giấc mơ làm cha đã xa lại càng xa vời hơn. Đây là một rối loạn di truyền hiếm gặp ở nam giới, gây ra một số thay đổi về phát triển thể chất, nội tiết và sinh sản. Kết hợp với biến chứng do bệnh quai bị, anh Nam bị vô tinh (không có tinh trùng).

Nhớ lại những ngày tháng đó, anh Nam chia sẻ, trước khi kết hôn vợ anh đã biết tình trạng của chồng. Thế nhưng với chị Tú Anh, tình yêu là sự cam kết bền bỉ chứ không phải sự hoàn hảo. Dù từng bị khuyên ngăn, chị vẫn chọn đồng hành cùng anh Nam, tin điều kỳ diệu sẽ đến.

Năm 2017, anh chị chính thức về chung một nhà. Sau ngày cưới, khát khao được làm cha mẹ đã thôi thúc 2 vợ chồng đi rất nhiều nơi, tìm đủ loại thuốc để điều trị thì kết quả vẫn chưa có gì khởi sắc. Bước ngoặt đến khi anh chị biết đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội qua một người bạn có hoàn cảnh tương tự.

Sau thăm khám, đánh giá tình trạng của anh chị, ThS.BS Đinh Hữu Việt, Trưởng khoa Nam học cho biết, ngoài biến chứng từ bệnh quai bị dẫn đến vô tinh, khi xét nghiệm chuyên sâu về nội tiết - gene - nhiễm sắc thể, anh Nam còn mắc hội chứng Klinefelter (47,XXY).

Hội chứng Klinefelter (47,XXY) là tình trạng bất thường nhiễm sắc thể, xảy ra ở nam giới có nhiều hơn 1 nhiễm sắc thể X trong bộ nhiễm sắc thể. Với nam giới trưởng thành, khi mắc hội chứng này sẽ có ít hoặc không có tinh trùng, gây rối loạn tạo ống sinh tinh và hiếm muộn.

Hội chứng Klinefelter (47,XXY) sẽ có ít hoặc không có tinh trùng, gây rối loạn tạo ống sinh tinh và hiếm muộn. Ảnh: BSCC

Mọi thứ bế tắc, nay càng bế tắc hơn. Thời điểm ấy, chị Tú Anh động viên chồng rất nhiều, không ngừng khích lệ anh tin tưởng vào cơ hội phía trước. Dù kết quả ra sao, việc phẫu thuật chính là tia hy vọng quý giá mà anh chị nhất định phải nắm lấy, không được từ bỏ.

Trùng hợp năm 2020, vào thời điểm anh chị đến bệnh viện khám đang diễn ra Tuần Lễ Vàng và có chương trình xét duyệt miễn phí 20 ca phẫu thuật vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng Micro TESE, anh chị đã nộp hồ sơ. Với bao hy vọng xen lẫn lo lắng, cuối cùng, may mắn đã đến khi anh chị trở thành một trong 20 gia đình được nhận gói hỗ trợ ấy.

Ngày chị Tú Anh chọc trứng, cũng là ngày anh Nam phẫu thuật, ngay khi vừa tỉnh dậy, dù còn mệt, chị vẫn cố gắng đến phòng hậu phẫu, nơi anh đang nằm nghỉ. Bác sĩ đón chị với nụ cười rạng rỡ, mang theo một tin vui, bác sĩ nói ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, không chỉ tìm thấy tinh trùng, mà chất lượng còn rất tốt.

"Khoảnh khắc ấy, hai vợ chồng trực trào nước mắt vì hạnh phúc. Đây như được tiếp thêm niềm tin mãnh liệt, thấy rõ hơn ánh sáng ở chặng đường tiếp theo", anh Nam chia sẻ.

Do anh Nam mắc hội chứng Klinefelter, vì vậy sau khi tạo phôi và nuôi phôi đến ngày thứ 5, bước xét nghiệm để chọn những phôi khỏe mạnh trở thành giai đoạn vô cùng quan trọng. Đây cũng chính là khoảnh khắc đầy hồi hộp và mong chờ nhất trong hành trình của anh chị, khi hy vọng và tình yêu được đặt trọn vào từng “mầm sống” nhỏ bé.

Đúng như một giấc mơ, từ 9 phôi ngày 5, sau xét nghiệm anh chị đã nhận được tin vui ngoài mong đợi với kết quả 5 phôi khỏe mạnh. Niềm hạnh phúc dường như vỡ òa khi điều kỳ diệu này xảy ra.

Chị Tú Anh xúc động chia sẻ: “Ban đầu, mình chỉ dám hy vọng có được 1-2 phôi khỏe mạnh thôi, vậy mà khi nghe tin có tận 5 phôi, mình thực sự bất ngờ và vô cùng hạnh phúc”.

Ngày chuyển phôi, ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn bệnh viện, bằng đôi bàn tay khéo léo đã nhẹ nhàng đưa những “mầm sống nhỏ xinh” đến với vợ chồng chị. Trước khi rời phòng, bác sĩ Hiền không quên gửi lời chúc: “Chúc gia đình mình sẽ đón được bé yêu!”. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng, đầy ắp hy vọng đã in đậm trong tâm trí chị Tú Anh.

Sau khi chuyển phôi, vì tính chất công việc, anh Nam phải tạm xa vợ, quay trở lại Huế. Đến ngày xét nghiệm beta HCG, giây phút nhận được kết quả tốt, dường như không tin vào mắt mình, chị gọi điện báo ngay cho anh Nam. Qua màn hình điện thoại, hai vợ chồng không kìm nén nổi cảm xúc, vừa nói vừa bật khóc - đó là những giọt nước mắt của bao nỗi niềm, nước mắt của những ngày tháng chờ đợi đã đơm hoa kết trái.

Hạnh phúc đến muộn nhưng đủ đầy. Ảnh: NVCC

Không có giấc mơ nào dễ dàng chạm là đến

Giữa thời điểm Covid-19 căng thẳng, chị Tú Anh quyết định ở lại gần bệnh viện để tiện theo dõi thai kỳ trong những tháng đầu. Vào tuần thai thứ 5, niềm hạnh phúc không gì diễn tả được khi siêu âm, bác sĩ báo tin chị mang song thai. Thế nhưng, niềm vui ấy chưa trọn vẹn được bao lâu, chỉ hai ngày sau, chị bất ngờ bị ra nhiều máu, dọa sảy thai.

Lo lắng, chị Tú Anh lập tức nhập viện. Những ngày nằm viện, chị không ngừng tự động viên bản thân, thủ thỉ từng lời yêu thương đến hai thiên thần nhỏ trong bụng: “Hai con đã có duyên đến với bố mẹ, hãy thật mạnh mẽ, cùng bố mẹ vượt qua nhé”.

Nhờ sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ và tinh thần lạc quan của chị, tình trạng của ba mẹ con dần ổn định. Khi thai kỳ chạm mốc hơn 9 tuần, chị Tú Anh quyết định cùng chồng trở về Huế để tập trung dưỡng thai. Suốt thai kỳ, anh Nam luôn là người đồng hành tuyệt vời, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ và không bỏ lỡ bất kỳ buổi thăm khám quan trọng nào cùng vợ.

Đủ nếp đủ tẻ là giấc mơ hiện thực anh chị chưa từng nghĩ tới. Ảnh: NVCC

Sau bao ngày trông ngóng, cuối cùng hai thiên thần nhỏ Trương Phúc Lâm và Trương Quỳnh Nhi cất tiếng khóc chào đời. Đó không chỉ là tiếng khóc đầu tiên của các con, mà còn là âm thanh đẹp nhất đối với anh chị. Hai con đến, lấp đầy ngôi nhà bằng sự ấm áp và hạnh phúc. Anh Nam, chị Tú Anh cùng ông bà nội ngoại đều rưng rưng nước mắt, chào đón hai thiên thần bé bỏng bằng tất cả tình yêu thương.

Tin nổi bật