"Như một bản hòa tấu nhiều cảm xúc"
Chiều nay (25/6), gần 1,17 triệu thí sinh trên cả nước tới trường làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Kỳ thi có hai ngày thi chính là 26 - 27/6. Ngày 28/6 là lịch dự phòng.
Đây là kỳ thi đầu tiên áp dụng cho học sinh thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018, đồng thời vẫn phải bảo đảm điều kiện thi cho nhóm thí sinh thuộc chương trình cũ, chưa tốt nghiệp hoặc có nguyện vọng thi lại.
Theo quy định, thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2018 sẽ thi 3 buổi (thi 2 môn Ngữ văn, Toán và một bài thi tự chọn gồm 2 môn học trong số các môn đã học ở lớp 12).
Chiều nay (25/6), gần 1,17 triệu thí sinh trên cả nước tới trường làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh minh hoạ
Trong khi đó, thí sinh theo Chương trình GDPT 2006 dự thi 4 buổi, với bốn bài thi: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và bài thi tổ hợp (Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội).
Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm hướng dẫn thi, ra đề thi, tổ chức các đợt tập huấn về quy chế thi, nghiệp vụ tổ chức thi, công tác thanh tra kiểm tra thi...
Các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức kỳ thi, từ khâu chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ nhân sự đồng thời chủ động thành lập nhiều đoàn kiểm tra để rà soát tất cả các khâu của kỳ thi bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Trao đổi với PV Đời sống & Pháp luật, em Trần Hồng Hạnh, học sinh trường THPT Ngọc Tảo (Hà Nội) chia sẻ: “Trước ngày thi tốt nghiệp THPT, tâm lý của em như một bản hòa tấu nhiều cảm xúc. Lo lắng, hồi hộp xen lẫn áp lực khiến nhiều bạn mất ngủ, học trong căng thẳng và không ngừng tự hỏi liệu mình đã sẵn sàng chưa. Em mong thời gian trôi nhanh để vượt qua thử thách cuối cùng của 12 năm đèn sách.
Bản thân em cũng có đôi chút cảm giác mông lung, sợ hãi trước ngã rẽ tương lai. Thế nhưng dù tâm trạng thế nào, em cũng mang trong mình một quyết tâm rằng chỉ cần cố thêm chút nữa thôi, cánh cửa mới sẽ mở ra với ánh sáng hy vọng”.
Hồng Hạnh cho biết, theo chương trình giáo dục phổ thông mới, bản thân thấy có nhiều đổi mới, khiến nữ sinh này cảm thấy lo lắng 1 phần. Việc tăng cường tính vận dụng và mở rộng kiến thức thực tiễn đòi hỏi thí sinh phải hiểu sâu, không chỉ học thuộc lòng hay luyện đề máy móc như trước. Tuy nhiên, nếu ôn tập đúng hướng, nắm vững kiến thức cơ bản và rèn luyện kỹ năng làm bài hợp lý thì đề thi không hề quá khó.
Em Trần Hồng Hạnh, học sinh trường THPT Ngọc Tảo (Hà Nội)
“Đây là thử thách mới, nhưng cũng là cơ hội để các bạn thể hiện năng lực một cách toàn diện và sáng tạo hơn. Quan trọng nhất em nghĩ vẫn là cách học của từng người.
Bước vào giai đoạn nước rút, em tập trung ôn luyện theo hệ thống, tránh học dàn trải. Em rà soát lại toàn bộ kiến thức lớp 10 đến 12, đặc biệt chú trọng những phần trọng tâm thường xuất hiện trong đề thi minh họa. Em đã chia thời gian biểu của mình thật rõ ràng để ôn tập 1 cách tốt nhất. Em cũng dành thời gian để làm đề thi thử trong điều kiện giống thi thật nhằm rèn luyện tâm lý và tốc độ làm bài”, Hồng Hạnh nói.
Hồng Hạnh cũng chia sẻ “bí kíp” ôn tập của bản thân, đó là trước thềm thi khoảng độ 1 tuần, bản thân đã ngưng việc học kiến thức mới và chú trọng ôn lại những kiến thức cũ, những kiến thức trọng tâm trong chương trình.
Viết tiếp ước mơ
Cùng chung cảm xúc hồi hộp, lo lắng trước kỳ thi lần này, em Lương Thị Cúc (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, bản thân bắt đầu ôn tập nghiêm túc từ đầu học kỳ hai, tập trung củng cố kiến thức cơ bản và rèn luyênn để theo từng dạng bài . "Em dành thời gian đều cho các môn, đặc biệt chú trọng các môn xét tuyển đại học. Em cũng chuẩn bị rất kĩ về mặt tinh thần đối với một kỳ thi mang đầy tính mới mẻ của dạng đề mới, giữ tâm thái quyết tâm chinh phục kỳ thi THPT quốc gia.
Những ngày ôn thi cuối em cũng có phần căng thẳng, lo lắng nhưng tinh thần vẫn rất sẵn sàng để bước vào kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời mình. Em cũng chúc các bạn sĩ tử 2007 năm nay cầm chắc tay bút, tinh thần thoải mái, tự tin bước vào phòng thi gặt hái được những kết quả như ý muốn", Kim Cúc chia sẻ.
Cô Nguyễn Thảo Phương (Kiến Xương, Thái Bình), phụ huynh có con tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tâm sự: “Con trai tôi năm nay tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, đây có thể nói là một kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi học sinh. Trước kỳ thi, gia đình cũng tâm sự với con để biết được tâm tư, nguyện vọng, nhất là tạo tâm lý thoải mái nhất cho con trước kỳ thi này.
Con tâm sự đang muốn thi vào trường Đại học Tài Nguyên & Môi trường. Con học lực khá nên cũng có lần kể với bố mẹ là thi theo chương trình mới cũng gặp đôi chút khó khăn. Thế nhưng vài tháng gần đây con chịu khó ôn tập trông thấy, gia đình cũng mong con bình tĩnh, tự tin để hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng này”.