Đóng

Bố tráo mẫu ADN để trốn 3,2 tỷ đồng cấp dưỡng nuôi con, lãnh án tù vì bị mẹ ruột vạch trần

  • Phương Uyên
(DS&PL) -

Người đàn ông ở Anh thông đồng với nhân viên phòng xét nghiệm, tráo đổi mẫu ADN của con để trốn hơn 3 tỷ đồng tiền cấp dưỡng.

Cô Chelsea Miller (31 tuổi) sống tại Anh mới đây vừa phát hiện ra người đàn ông từng yêu thương mình đã dàn dựng một màn kịch tinh vi để chối bỏ quyền làm bố và trốn tránh hơn 125.000 USD (tương đương khoảng 3,2 tỷ đồng) tiền trợ cấp nuôi con.

Năm 2022, chỉ 3 ngày sau khi Chelsea hạ sinh bé trai Louie, Sheldon bất ngờ nói lời chia tay và bắt đầu phủ nhận việc mình là bố của đứa trẻ. Anh ta yêu cầu xét nghiệm ADN để xác định quan hệ huyết thống.

Bố tráo ADN của con trai để trốn 3,2 tỷ đồng tiền cấp dưỡng. Ảnh minh họa: Getty Images

Vào thời điểm đó, Chelsea không mảy may lo lắng. Cô tin rằng xét nghiệm sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Tuy nhiên, kết quả trả cho thấy Sheldon không phải bố ruột của Louie. Tòa án dựa vào kết quả này và Chelsea phải đối mặt với nguy cơ không nhận được bất kỳ khoản trợ cấp nào nuôi con nào từ Sheldon.

Mặc dù vậy, người phụ nữ 31 tuổi này không bỏ cuộc. Thay vào đó, cô đã thuyết phục được mẹ của Sheldon cung cấp mẫu ADN của mình cho một phòng xét nghiệm khác, kết quả cho thấy Louie chính là cháu trai của bà, và do đó cũng chứng minh được mối liên hệ giữa Sheldon và đứa bé.

Kết quả đã làm đảo lộn kế hoạch của Sheldon, và anh ta không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận đã can thiệp vào kết quả xét nghiệm quan hệ cha con để trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.

Cụ thể, Sheldon đã nhờ dì mình, người quen biết một nhân viên phòng xét nghiệm ADN, giúp anh ta trốn tránh trách nhiệm. Người này sau đó được xác định Robert Patel (38 tuổi) đã thừa nhận đã tráo đổi mẫu ADN của Sheldon với mẫu ADN của mình để làm sai lệch kết quả xét nghiệm.

Người đàn ông 38 tuổi đã thừa nhận tội lỗi của mình, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy anh ta đã nhận được thù lao từ Sheldon. Cuối cùng cả hai đều nhận tội âm mưu lừa đảo, Sheldon nhận mức án 50 tuần tù giam trong khi Robert Patel bị tuyên án 33 tuần tù giam.

Về phần Chelsea, cô bày tỏ sự thất vọng trước thái độ thiếu chuyên nghiệp của nhân viên phòng xét nghiệm ADN đã hỗ trợ bạn trai cũ của cô.

"Mức độ thiếu chuyên nghiệp và vi phạm lòng tin trong trường hợp này là không thể chấp nhận được. Khách hàng xứng đáng được cảm thấy an toàn và được tôn trọng khi được chăm sóc, đặc biệt là trong những tình huống nhạy cảm như thế này", cô nói với The Sun

Theo The Sun và Oddity Central

Tin nổi bật