Người phụ nữ bị sát hại ở chung cư cao cấp
Chiều 31/10/2017, Công an quận Thanh Xuân và Phòng CSHS Công an TP.Hà Nội tiếp nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra trong 1 căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn.
Ngay sau đó cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.
Danh tính nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị H. (SN 1981).
Theo báo Dân Trí, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội phát hiện tủ, valy, túi xách của chị H có dấu hiệu bị lục lọi. Trên bàn trang điểm, cuốn sổ liên quan đến hoạt động cho vay nợ của chị H vẫn còn nguyên.
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Dân Trí
Người nhà chị H cho biết, hai chiếc điện thoại, một cái Vertu và một cái Iphone đã biến mất. Căn hộ của chị H được bảo vệ rất nghiêm ngặt, người lạ không thể vào được, trừ khi có sự bảo lãnh của chủ nhân căn hộ thì khách mới được phép lên. Vì vậy, cơ quan điều tra nhận định, hung thủ nhất định phải có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân và được chị H đồng ý cho lên nhà.
Qua trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng tình nghi là Phạm Thanh Tùng, SN 1996, quê ở TP Ninh Bình. Tùng là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao tại Hà Nội.
Đến trưa 1/11/2017, Tùng bị bắt giữ khi đang ở huyện Chương Mỹ. Ban đầu, Tùng một mực chối tội, cố chứng minh mình không liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, sau đó, Tùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Khi lật lại các vụ án mạng xuất phát từ Bi kịch Tình- Tiền , ĐS&PL không chỉ nhìn nhận tính nhân văn trong việc răn đe, phòng ngừa mà còn thấy sự phá án tài tình, những chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng công an.
Việc phân tích chi tiết các vụ án không chỉ giúp nhận diện những động cơ tội ác, mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ về hậu quả của lòng tham vô đáy và sự bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Đây là cách để giáo dục cộng đồng về giá trị của sự công bằng, đồng thời cảnh báo những ai có ý định phạm tội về sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật mà họ có thể phải đối mặt.
Tội ác của gã trai trẻ
Báo Công an Nhân dân dẫn cáo trạng vụ án, Phạm Thanh Tùng là sinh viên trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội. Khoảng tháng 6/2017, thông qua mạng xã hội Facebook, Tùng quen biết chị Phạm Thu H. Do đánh bạc bị thua phải vay nợ nhiều người nên Tùng nảy sinh ý định sát hại chị H. để chiếm đoạt tài sản.
Khoảng 9h ngày 31/10/2017, Tùng đến nhà chị H. chơi và quan hệ thân mật với chị H., được chị H. cho 1 triệu đồng. Đến 14h cùng ngày, khi thấy chị H. ngồi ở ghế của bàn ăn, lưng quay ra cửa chính, mặt hướng vào bên trong phòng, Tùng đi từ đằng sau đến chỗ chị H., vòng tay ra trước cổ của nạn nhân.
Thấy chị H. hô “Cướp, cứu!”, Tùng dùng tay và dùng hung khí tấn công nạn nhân. Bị tấn công, chị H. tử vong.
Tùng tại phiên xét xử. Ảnh: Vietnamnet
Sau khi gây án, Tùng lục tìm tài sản, chiếm đoạt được của chị H. số tài sản trị giá 120 triệu đồng, gồm 1 điện thoại Iphone 7 trị giá 12 triệu đồng, 1 điện thoại hiệu Vertu trị giá 80 triệu đồng và số tiền 28 triệu đồng. Tùng đem bán điện thoại hiệu Vertu được 65 triệu đồng, bán chiếc điện thoại Iphone 7 được 8,5 triệu đồng.
Số tiền chiếm đoạt được của chị H., Tùng sử dụng trả nợ hết gần 50 triệu đồng, còn lại sử dụng chi tiêu cá nhân.
Đến trưa ngày 1/11/2017, khi Tùng đi ra khu vực thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để mua quần áo thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt khẩn cấp và thu giữ trên người Tùng 39,5 triệu đồng.
Ngày 17/9/2018, TAND TP. Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Tùng lĩnh án tử hình tội Giết người và lĩnh án 9 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội danh, bị cáo Tùng phải chấp hành mức án chung là tử hình.