Sau khi học xong cấp 3, năm 2016, Phạm Ngọc Sơn (SN 1992, quê Đắk Lắk) từ Đắk Lắk ra Đà Nẵng học nghề lái xe.
Thấy Sơn là thanh niên từ vùng quê, chịu khó học hành, tu chí làm ăn nên chị Trần Thị T.D (SN 1999, quê Quảng Nam) đã đem lòng yêu thương.
Tuy nhiên, chỉ sau mấy tháng mặn nồng bên nhau, hai người phát hiện ra họ có nhiều điểm chưa hòa hợp, thường xuyên mâu thuẫn nên chị T.D đã chủ động chia tay Sơn.
Sau khi chia tay Sơn, chị T.D vào TP.HCM làm công nhân ở quận Bình Tân. Riêng Sơn vẫn nhung nhớ người yêu cũ nên tìm mọi cách để liên lạc với T.D. Sau đó Sơn biết được nơi ở của T.D và thường xuyên liên lạc hơn.
Đầu năm 2017, khi học nghề xong, Sơn cũng vào TP.HCM tìm kiếm việc làm để mưu sinh và mong muốn có cơ hội kết lại chuyện tình xưa nghĩa cũ. Sơn thuê nhà trọ tại huyện Nhà Bè để ở và kiếm kế sinh nhai.
Do có hẹn trước nên khoảng 8h ngày 27/3/2017, Sơn mượn xe máy của một người bạn chạy đến phòng trọ của chị T.D để gặp, nhưng chị lại tìm cách né tránh.
Mãi đến khoảng 16h cùng ngày, chị T.D từ trên lầu nhà trọ đi xuống, Sơn thuyết phục chị T.D quay lại với mình nhưng chị này quyết liệt từ chối nên 2 người cãi nhau.
Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Báo Công an TP.HCM)
Theo tin tức trên báo Công an TP.HCM, biết không thể nào thuyết phục được người yêu quay lại với mình, Sơn bỏ đi đến một tiệm tạp hóa gần đó mua 1 con dao giấu trong người với mục đích sẽ tiến hành gặp chị T.D một lần nữa để thuyết phục, nếu chị T.D không chấp nhận thì Sơn sẽ ra tay giết chết người yêu rồi tự tử để hai người luôn được mãi ở bên nhau.
Đến khoảng 17h, Sơn quay lại nhà trọ thuyết phục chị T.D lần nữa, nhưng chị T.D vẫn một mực khước từ rồi bỏ đi lên lầu. Quá uất ức vì bị người tình đối xử phủ phàng, Sơn kéo chị T.D lại thì bị chị này đẩy Sơn ra và tiếp tục bỏ đi.
Không còn kiềm chế được cơn “điên tình”, khi thấy chị T.D đi đến chân cầu thang, Sơn chạy đến một tay kéo người yêu lại, đồng thời một tay rút con dao thủ săn ra đâm chị T.D khiến chị gục xuống nền nhà.
Bị người dân phát hiện, Sơn bỏ trốn khỏi hiện trường và đến công an đầu thú. Riêng chị T.D được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên chị đã tử vong.
Đến rạng sáng 28/3/2017, Sơn đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Ngày 22/12/2017, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Phạm Ngọc Sơn về tội Giết người.
Cho rằng mức án đó là quá nghiêm khắc, Sơn làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đối với gia đình bị hại, thấy Sơn ăn năn hối hận nên cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Sơn.
Ngày 24/4/2018, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Phạm Ngọc Sơn về tội Giết người.
Theo tin tức trên báo Pháp luật Việt Nam, tại phiên tòa phúc thẩm, Sơn thành khẩn khai báo, thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Sơn cho biết, sau khi tòa tuyên án, Sơn sẽ viết đơn xin thi hành án sớm để được đoàn tụ với người yêu nơi chín suối vì suốt thời gian qua, Sơn rất hối hận và bị ám ảnh bởi hình ảnh của người yêu, chỉ còn cách chết đi mới gột rửa được tội lỗi mà Sơn đã gây ra.
Đại diện gia đình nạn nhân tiếp tục xin tòa tha cho Sơn tội chết, vì Sơn đã ăn năn hối hận. Biết được hoàn cảnh của Sơn, cha nạn nhân nói trong nước mắt: “Dù sao nó cũng một thời có tình cảm với con gái tôi. Hành vi của nó là phạm tội ác, nhưng dù có thế nào thì con gái tôi đã chết rồi, giờ Sơn có phải nhận tội chết thì con gái tôi cũng không thể sống lại được, nên xin tòa tha tội chết cho Sơn, để nó có cơ hội chuộc lại lỗi lầm…”.
Sơn khóc lớn và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và gia đình mình. (Ảnh: Pháp luật Việt Nam)
Nghe đại diện gia đình nạn nhân mở rộng tấm long khoan dung độ lượng, Sơn Sơn quỳ thụp xuống phòng xử, khóc lớn và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân tỏ vẻ biết ơn gia đình người yêu cũng như xin lỗi gia đình mình.
Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định, tấm lòng bao dung của cha nạn nhân là đáng ghi nhận. Dù bị cáo Sơn đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, nhưng như thế là chưa đủ, bởi hành vi của Sơn là quá dã man tàn bạo, không thể cãi tạo thành người tốt nên không thể tha thứ, mà cần tuyên một bản án nghiêm khắc.
Từ đó HĐXX tuyên bác kháng cáo của đại diện bị hại cũng như bị cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Sơn.
Khi lật lại các vụ án mạng xuất phát từ Bi kịch Tình - Tiền, ĐS&PL không chỉ nhìn nhận tính nhân văn trong việc răn đe, phòng ngừa mà còn thấy sự phá án tài tình, những chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng công an.
Việc phân tích chi tiết các vụ án không chỉ giúp nhận diện những động cơ tội ác, mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ về hậu quả của lòng tham vô đáy và sự bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Đây là cách để giáo dục cộng đồng về giá trị của sự công bằng, đồng thời cảnh báo những ai có ý định phạm tội về sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật mà họ có thể phải đối mặt.