Lê Minh Đức có quan hệ tình cảm với P.N.T.Đ, sống chung như vợ chồng vào năm 2013.
Từ ngày 23/2/2017, cả 2 đến thuê phòng trọ tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ và sống cùng với P.N.D.Q (chị họ của P.N.T.Đ) và T.T.Kh (6 tuổi, cháu của P.N.T.Đ).
Do Đức không có nghề nghiệp ổn định, P.N.T.Đ phải thường xuyên bỏ tiền ra để đóng hụi cho Đức. Do đó, P.N.T.Đ chán nản nên thường gọi điện thoại, nhắn tin cho L.H.Q (bạn làm chung với P.N.T.Đ) tỏ tình, yêu thương. Đức biết được chuyện này nên nảy sinh ghen tức.
Khoảng 22h ngày 20/3/2017, Đức đến phòng trọ ngủ chung với P.N.T.Đ và bé T.T.Kh ở dưới nền nhà, còn P.N.D.Q ngủ trên gác. Lúc này Đức và P.N.T.Đ nhắn tin qua lại về chuyện tình cảm giữa Đức, P.N.T.Đ và Quân.
Đến khoảng 2h50 sáng hôm sau, Đức thức dậy thấy tin P.N.T.Đ nhắn cho Quân nên bực tức và nảy sinh ý định giết P.N.T.Đ. Đức đến lấy dao đâm người P.N.T.Đ.
Quyên đang ngủ trên gác nghe tiếng P.N.T.Đ kêu cứu liền thức giấc và nhìn xuống thấy Đức đang cầm dao đâm P.N.T.Đ nên lấy điện thoại định gọi cho người thân biết thì Đức phát hiện liền lên gác giật điện thoại của Q đập bể.
Sau đó, Đức đi xuống lấy dao tự sát, nhưng cán dao gãy nên Đức lấy giẻ lau nhà nhúng vào bình xăng xe máy rồi bật lửa đốt.
Khi xe đang cháy thì cháu T.T.Kh thức dậy hoảng sợ la khóc. Nghe tiếng kêu cứu, những người ở trọ phòng bên chạy đến kêu Đức mở cửa, đồng thời gọi báo công an.
Một lúc sau, Đức mở cửa đẩy bé T.T.Kh ra ngoài rồi đóng cửa lại. Khi mọi người đập cửa để chữa cháy thì Đức và P.N.T.Đ nằm bất tỉnh liền đưa đi cấp cứu nhưng P.N.T.Đ đã tử vong. Riêng P.N.D.Q lo sợ nên leo qua ban công gác, nhảy xuống đất kêu cứu.
Bị cáo Lê Minh Đức tại tòa sơ thẩm và phúc thẩm. (Ảnh: Tiền phong)
Tài sản bị hủy hoại gồm một xe máy, một điện thoại và phòng trọ bị cháy với tổng thiệt hại là 33 triệu đồng.
Ngày 31/8/2017, TAND TP.Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với Lê Minh Đức về tội Giết người và Hủy hoại tài sản.
Ngày 30/3/2018, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm lưu động tại TP.Cần Thơ, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với Lê Minh Đức tuyên y án sơ thẩm tử hình bị cáo về tội giết người và hủy hoại tài sản.
Ghen tuông mù quáng không phải là tình yêu, mà là mầm mống của tội ác; chỉ một phút không kiềm chế có thể cướp đi sinh mạng người khác và hủy hoại cả cuộc đời mình sau song sắt nhà tù.
Khi lật lại các vụ án mạng xuất phát từ Bi kịch Tình-Tiền, ĐS&PL không chỉ nhìn nhận tính nhân văn trong việc răn đe, phòng ngừa mà còn thấy sự phá án tài tình, những chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng công an.
Việc phân tích chi tiết các vụ án không chỉ giúp nhận diện những động cơ tội ác, mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ về hậu quả của lòng tham vô đáy, sự thù hận mù quáng và sự bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Đây là cách để giáo dục cộng đồng về giá trị của sự công bằng, đồng thời cảnh báo những ai có ý định phạm tội về sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật mà họ có thể phải đối mặt.