Lý Hạ, một phụ nữ đến từ Hà Nam, Trung Quốc, đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi chia sẻ câu chuyện hôn nhân đầy nước mắt của mình. Dù bị chồng bạo hành và đòi ly hôn, chị vẫn một mực không muốn rời bỏ người đàn ông ấy.
Thậm chí, chị còn tìm đến sự giúp đỡ của giới truyền thông với hy vọng có thể hàn gắn lại tình cảm gia đình. Lý do mà chị đưa ra khiến không ít người bất ngờ: "Anh ấy quá đẹp trai, tôi không thể sống thiếu anh ấy."
Lý Hạ si mê chồng vì vẻ ngoài đẹp trai tựa tài tử. Ảnh: Hunan Urban TV
Năm 23 tuổi, Lý Hạ gặp gỡ Vương Cường, một người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai và hiền lành, qua mai mối. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm và quyết định kết hôn chỉ sau 2 tháng hẹn hò. Tình yêu sét đánh với chàng trai đúng gu khiến Lý Hạ hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc. Trong mắt cô, chồng mình còn đẹp hơn cả tài tử điện ảnh. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chớp nhoáng này sớm nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Từ những cuộc cãi vã nhỏ, cả hai dần leo thang thành bạo lực.
Lý Hạ, với thể chất yếu đuối, thường xuyên là người hứng chịu những trận đòn roi từ chồng. Mỗi lần như vậy, cô lại tìm về nhà bố mẹ đẻ khóc lóc, khiến những người thân yêu vô cùng đau khổ và xót xa. Dù vậy, Lý Hạ vẫn kiên quyết không chịu ly hôn.
Lý Hạ không muốn ly hôn vì chồng là mối tình đầu và có ngoại hình quá hấp dẫn. Cô tin rằng sẽ không thể tìm được người đàn ông nào đẹp trai như thế nữa nếu chia tay. Về phía Vương Cường, anh không phải là người chồng bạo lực ngay từ đầu. Tuy nhiên, sau nhiều năm chung sống, anh không thể chịu đựng được tính ghen tuông thái quá và vô lý của vợ.
Mâu thuẫn ngày càng leo thang, dẫn đến những cuộc cãi vã và hành động bạo lực. Cuối cùng, chính Vương Cường là người chủ động đệ đơn ly hôn vì không thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống ngột ngạt này.
Trong suốt 3 năm hôn nhân, Lý Hạ sống trong nỗi ám ảnh về việc chồng ngoại tình. Cô liên tục kiểm tra điện thoại của Vương Cường để tìm kiếm bằng chứng, bởi suy nghĩ chồng đẹp trai như vậy chắc chắn có nhiều người phụ nữ vây quanh luôn thường trực trong đầu cô. Mặc cho Vương Cường khẳng định lòng chung thủy, Lý Hạ vẫn không thể tin tưởng. Cô tìm mọi cách để bắt bẻ, tra khảo chồng, muốn anh ở bên mình 24/24 để không có cơ hội tiếp xúc với người khác.
Thậm chí, chỉ cần Vương Cường ra khỏi nhà, cô sẽ liên tục gọi điện thoại, yêu cầu anh báo cáo đang ở đâu, làm gì, với ai. Nếu anh không nghe máy hoặc không trả lời, ngay lập tức cô sẽ quy chụp cho anh tội ngoại tình. Ngay cả khi Vương Cường đi làm về với người đầy bụi bẩn, muốn vào nhà tắm ngay lập tức, Lý Hạ cũng nghi ngờ anh ngoại tình và muốn tắm để xóa dấu vết.
Lý Hạ ngồi khóc trên đường phố ở Hồ Nam vì bị chồng đồi ly hôn. Ảnh: Hunan Urban TV
Giọt nước tràn ly, điều khiến Vương Cường không thể chịu đựng thêm chính là việc Lý Hạ lén cài định vị vào điện thoại của anh và lắp camera ở những góc khuất trong nhà mà anh không hề hay biết. Cảm thấy như lòng tin đã bị phản bội, Vương Cường quyết định chấm dứt tất cả, không khoan nhượng.
Khi Vương Cường đưa vợ ra tòa, Lý Hạ bất ngờ thông báo mình đang mang thai và mong muốn con có một gia đình trọn vẹn. Tin tức này khiến Vương Cường sững sờ và chìm trong suy nghĩ. Cuối cùng, anh quyết định cho cả hai thêm một cơ hội, nhưng với điều kiện Lý Hạ phải thay đổi, sống hòa hợp hơn, bớt ghen tuông và học cách tin tưởng chồng mình. Nếu không, anh sẽ không thay đổi quyết định ly hôn.
Nghe những lời chân thành từ chồng, Lý Hạ cũng cảm thấy hối hận. Cô hứa sẽ đồng ý với tất cả yêu cầu của anh và cố gắng kiềm chế bản thân để con cái có một cuộc sống hạnh phúc bên bố mẹ.