Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

5 anh em góp tiền xây nhà cho đại gia đình 30 người, quy mô như “chung cư mini”

  • Thùy Dung (T/h)
(DS&PL) -

Để cả gia đình có thể quây quần mỗi dịp lễ Tết, những người con đã quyết định chung tay xây lại ngôi nhà cũ thành căn nhà mới khang trang với 30 người cùng ở.

Mới đây, câu chuyện về những người anh em họ ở Nhạc Tây, An Khánh, An Huy (Trung Quốc) cùng nhau xây lại ngôi nhà cũ của tổ tiên, được cộng đồng mạng quan tâm, theo thông tin từ trang 163.

Ông Vương Chương Hoài (50 tuổi) cho biết, ông có 6 người anh em, 2 người là em trai ruột, 4 người còn lại là anh em họ. Người lớn tuổi nhất đã ngoài 60, người nhỏ nhất gần 50 tuổi.

Trước đây, 7 anh em sống chung trong căn nhà do tổ tiên để lại. Cách đây vài năm, gia đình ông Hoài và một gia đình khác xây nhà mới bên cạnh, để lại căn nhà của tổ tiên cho 5 anh em còn lại.

Ngôi nhà cũ đại gia đình ông Vương Chương Hoài cùng sống. Ảnh: Toutiao

Cuối năm 2023, 5 gia đình quyết định góp tiền xây lại căn nhà cũ. 

Nói về lý do xây lại ngôi nhà, ông Hoài cho biết: "Ngôi nhà cũ có cơ sở vật chất lạc hậu, điều kiện vệ sinh kém. Các anh em hy vọng những người cao tuổi trong nhà có thể có một môi trường sống tốt hơn".

Dù không phải người sống trong căn nhà nhưng ông Hoài cũng góp sức xây dựng bằng việc giúp đỡ giám sát công trình. 

Sau tết Nguyên đán năm 2024, ngôi nhà bắt đầu được xây. Khi thiết kế, các anh em đã quyết định xây chung tường, giống như một chung cư mini, nhiều tầng, nhiều phòng. Điều này thể hiện sự hòa hợp và đoàn kết. 

Ngôi nhà được xây dựng khang trang với chi phí gần 7 tỷ đồng.  Ảnh: Toutiao

Sau gần một năm, 5 anh em đã bỏ ra khoản chi phí gần 2 triệu NDT (gần 7 tỷ đồng) để xây dựng hoàn tất ngôi nhà mới. Mới đây, 5 gia đình gồm gần 30 người thuộc 4 thế hệ đã chuyển về nhà mới.

Khoảnh khắc đại gia đình cùng đón giao thừa trong dịp Tết, ông Vương cho biết, bản thân cảm thấy mọi nỗ lực của các anh em là xứng đáng. 

“Các chị em ngồi quanh bếp vừa nấu ăn vừa trò chuyện, trẻ con thì chơi đùa trong sân nhà. Đó là những khoảnh khắc không thể mua được bằng tiền. Khi nghỉ hưu chắc chắn tôi sẽ về quê để chung sống với mọi người. Suốt quá trình làm nhà không có bất kỳ mâu thuẫn nào, nên tôi tin chúng tôi có thể sống hoà thuận với nhau”, Vương Chương Hoài nói.

Theo ông Vương, đại gia đình họ đã nhận được nhiều lời chúc mừng và quà tân gia của hàng xóm. Quá trình xây dựng ngôi nhà đặc biệt này được cháu gái của Vương Chương Hoài ghi lại, lập tức nhận về sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người khen ngợi ý tưởng tạo không gian sống chung cho 4 thế hệ của anh em họ Vương, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ mối quan hệ hoà thuận của gia đình này. 

Tin nổi bật