Cô Dương, sống tại Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã công khai trên mạng xã hội và gửi đơn tố cáo đến cảnh sát về hành vi bạo hành mà cô phải chịu đựng từ mẹ chồng và chồng mình. Theo lời kể của cô, nguyên nhân của sự việc bắt nguồn từ việc cô sinh con gái.
Trong một thời gian dài, cô Dương đã phải sống trong cảnh bị bạo hành về thể xác và tinh thần, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là liệt cả hai chân. Kể từ ngày 14/3/2020, cô chỉ có thể nằm trên giường.
Thời điểm mang thai, cô Dương vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Ảnh: ETtoday.
Hiện tại, cô Dương, không thể đi lại được và thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau bụng dữ dội, thậm chí có lúc bị sốc do quá đau.
Theo Ettody, cô Dương đang sống cùng bố mẹ già. Cha cô bị liệt giường do tai nạn xe hơi, khiến đôi chân tàn tật. Cả gia đình sống dựa vào khoản lương hưu ít ỏi của hai người lớn tuổi, thường xuyên rơi vào cảnh túng quẫn, thậm chí gặp khó khăn trong việc chi trả các hóa đơn điện nước.
Cô Dương chia sẻ rằng trước đây cô từng có một cuộc sống hạnh phúc. Năm 2014, cô làm việc trong một hãng truyền thông ở Duy Phường và gặp gỡ Triệu, người làm trong một doanh nghiệp nhà nước. Hai người yêu nhau và có một cuộc hôn nhân hòa thuận. Tuy nhiên, cuộc sống êm đềm của họ không kéo dài được bao lâu.
Vào tháng 8/2017, cô Dương hạ sinh một bé gái. Kể từ đó, thái độ của chồng và mẹ chồng cô thay đổi hoàn toàn.
Trong đơn tố cáo gửi đến cảnh sát, cô Dương viết: "Sau khi sinh con gái đầu lòng, mẹ chồng đã ngay lập tức yêu cầu tôi sinh thêm bé thứ hai. Vì vết mổ chưa lành, tôi đã từ chối. Kể từ đó, chồng tôi bắt đầu đánh đập tôi. Từ năm 2018, anh ấy hầu như không về nhà nữa. Vào tối ngày 14/3/2020, mâu thuẫn gia đình lên đến đỉnh điểm. Mẹ chồng tôi chửi bới, lăng mạ và đánh đập tôi. Bà ta tấn công vào vùng kín của tôi trước, khiến tôi rất đau đớn. Khi tôi vừa ngồi xổm xuống, bà ta đã lao tới đấm vào ngực tôi. Lúc bà ta định đánh tiếp, theo phản xạ, tôi quay người lại và bị đánh vào lưng. Thấy tình hình không ổn, tôi muốn chạy ra ngoài thì bị chồng kéo vào. Mẹ chồng tôi từ phía sau xô tôi ngã xuống đất. Sau đó, cả hai người họ bắt đầu đá, đấm và chửi bới tôi."
Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Triệu phủ nhận việc hành hung vợ, anh ta nói: "Chỉ có một vài va chạm nhẹ trong lúc cãi vã. Cô ấy ôm con chạy ra hành lang, la hét ầm ĩ đòi bỏ đi. Vì sợ hàng xóm nghe thấy, ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình nên tôi kéo vợ vào nhà."
Bốn ngày sau khi sự việc xảy ra, mẹ của cô Dương đến đón con gái và đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Cô Dương cho biết mình đã bị chồng và mẹ chồng đánh đến hôn mê: "Khi tỉnh dậy, họ không cho tôi đi khám, tôi đành lén gọi điện thoại cho mẹ già 70 tuổi ở quê lên, gọi xe cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện."
Cô Dương phải nằm liệt giường, sinh hoạt nhờ cậy vào bố mẹ già. Ảnh: ETtoday.
Sau khi sự việc xảy ra, cô Dương được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Duy Phường và Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc Duy Phường để điều trị. Theo giấy ra viện của Bệnh viện Nhân dân Duy Phường, cô bị yếu chi dưới, trầm cảm và lo lắng quá độ. Giấy ra viện của Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc Duy Phường cũng cho kết quả chẩn đoán tương tự: "yếu cả hai chi dưới và liệt cả hai chi dưới", "co giật cả hai chân, ngực và đùi phải có vết sưng tấy lớn".
Cô Dương cho biết thêm, cô bị chồng đá vào đùi, khiến hai bên đùi bầm tím thành mảng lớn. Sau khi xuất viện, cô cùng mẹ và người thân đến đồn cảnh sát trình báo sự việc, nhưng cảnh sát không đưa ra bất kỳ hình phạt nào cho chồng và mẹ chồng cô.
Sau đó, cô Dương đã gửi đơn yêu cầu xem xét lại vụ việc lên chính quyền thành phố Duy Phường. Kết quả cho thấy "Quyết định không xử phạt hành chính" do Chi nhánh Khuê Văn thuộc Văn phòng Cảnh sát Duy Phường đưa ra là không hợp pháp. Tiếp theo, cô Dương đã đệ đơn tố cáo Chi nhánh Khuê Văn và các đơn vị liên quan lên tòa án, yêu cầu cảnh sát thu hồi quyết định không trừng phạt chồng cô.
Ngày 7/6/2021, Tòa án Khu công nghệ cao Duy Phường đã đưa ra phán quyết sơ thẩm, thu hồi quyết định không xử phạt hành chính đối với Triệu từ Chi nhánh Khuê Văn.
Trước đó, cô Dương cũng đã nộp đơn xin giấy chứng nhận người khuyết tật. Hiện tại, cô đang sống nhờ vào bố mẹ già. Điều cô mong mỏi nhất là chồng sẽ chu cấp tiền để chữa bệnh cho cô. Ngay sau khi vụ kiện xảy ra, Triệu đã đệ đơn ly hôn, nhưng cô Dương không đồng ý.
"Tôi bị đánh đập như thế này, làm sao có thể ly hôn? Ai sẽ chịu trách nhiệm với tôi?", cô Dương nói.
Vào sáng ngày 14/7/2021, Triệu lên tiếng phủ nhận các cáo buộc bạo hành, cho rằng những tình tiết mà vợ anh đưa ra là không đúng sự thật, và anh sẽ bảo vệ quyền lợi của mình, đồng thời nhanh chóng công khai tất cả sự thật.