Câu nói "Con gái đi lấy chồng như bát nước đổ đi" mang một ý nghĩa cay đắng và đã lỗi thời, nhưng vẫn còn ám ảnh nhiều người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Nó như một vết sẹo cũ kỹ, nhắc nhở về những quan niệm bất công mà họ phải đối mặt.
Câu chuyện về người phụ nữ ở Hà Nam, Trung Quốc là một ví dụ điển hình. Sau khi sinh con, người phụ nữ ôm đứa con bé bỏng của mình trở về nhà mẹ đẻ với hy vọng tìm được sự an ủi và yêu thương. Thế nhưng, mẹ cô không những không vui mừng khi thấy con gái trở về mà ngược lại, bà ấy tỏ ra giận dữ. Bà chặn cô ngay ngoài cửa, không cho cô bước chân vào nhà, thậm chí còn vứt cả chiếc vali của cô ra xa.
Người mẹ nhẫn tâm đuổi con gái ra khỏi nhà.
"Mẹ đã bảo con không được ly hôn mà con vẫn cứ làm cho bằng được. Bây giờ thì tự làm tự chịu," bà mẹ lạnh lùng nói.
Hóa ra, người phụ nữ đã ly hôn chồng, bất chấp lời khuyên của gia đình.
Theo đó, người mẹ lo sợ, con gái bỏ chồng sẽ bị những lời bàn tán của hàng xóm, làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình. Hơn thế, theo quan niệm của người mẹ, việc con gái ly hôn sẽ mang lại vận xui, đặc biệt là ảnh hưởng đến đường hôn nhân của em trai.
Người mẹ đã thẳng thừng từ chối cho con gái vào nhà, mặc cho cô đi đâu thì đi, còn việc có nhìn mặt con gái nữa hay không thì "sau này hẵng tính".
Trong hoàn cảnh không chốn nương thân, bị mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà, người phụ nữ không kìm được nước mắt. Tuy vậy, cô cũng không dám cãi lời mẹ bởi hiểu rằng đôi bên đã bị dồn vào đường cùng. Mọi lời phản kháng lúc này cũng chẳng mang lại ý nghĩa, chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ. Cô đành cố gắng van nài, mong mẹ cho mình ở lại tạm bợ vài ngày để tìm hướng giải quyết tiếp theo.
Người phụ nữ cho biết, việc ly hôn là điều không thể tránh khỏi bởi chồng cô cờ bạc nợ nần chồng chất, gia sản đã bán hết, cuộc sống gia đình hiện tại vô cùng khó khăn. Bản thân cô cũng đã hết hy vọng vào người chồng của mình. Cô muốn về nhà cha mẹ đẻ để nhờ ông bà chăm sóc con, còn mình thì lên thành phố kiếm tiền gửi về nuôi con. Vì vậy, cô kiên quyết ly hôn với chồng để con mình có một tương lai tốt đẹp hơn, không bị ảnh hưởng bởi những khó khăn của bố mẹ.
Thế nhưng, điều cô không ngờ tới là khi về nhà lại bị bố mẹ từ chối phũ phàng, thậm chí đến một chỗ nghỉ chân hay một bữa cơm cho cháu ngoại cũng không có.
Đoạn video đã được người hàng xóm quay lại và đăng lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
“Chỉ khổ cho thân phận người phụ nữ ở nông thôn, thời đại này còn bị kiểm soát bởi những quan niệm cổ hủ”.
“Phải ở trong cuộc mới hiểu người phụ nữ này đã tuyệt vọng đến mức nào”.
“Chuyện thành gia lập thất phụ thuộc vào đôi bên, chứ không phải yếu tố nào khác. Tại sao lại nghĩ cuộc hôn nhân của em trai sẽ bị ảnh hưởng bởi hôn nhân thất bại của chị gái?”.