Thông tin trên được báo Dân Việt đăng tải. Theo đó, người phụ nữ tên H.T.X. quê Đắk Lắk đang bế một cháu nhỏ đến trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) khám bệnh.
"Mẹ con con lên đến Bệnh viện Nhi đồng khám lúc 4 rưới sáng, nhưng lên đến nơi ngồi chờ xe ở ngoài cổng, có hai người đến hỏi đường, đưa điện thoại cho mình nhìn vô. Một lúc thì không biết gì nữa sau đó bị móc túi mất hết 9,5 triệu đồng", người phụ nữ vừa khóc vừa nói trên clip.
Theo chia sẻ, 2 mẹ con người phụ nữ này dù đang ở bệnh viện nhưng không còn tiền khám bệnh. May mắn chiếc điện thoại chị để trong bịch tã không bị kẻ gian lấy mất. Hình ảnh người mẹ vừa nói vừa khóc, đứa con bên cạnh cũng không ngừng quấy khiến nhiều người xem xót xa.
Hình ảnh người phụ nữ khóc trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: Tuổi Trẻ
Ngay sau khi clip người phụ nữ bị móc túi hết tiền khi đưa con khám bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 này được chia sẻ rộng rãi trên MXH, rất nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự thương cảm dành cho hai mẹ con, đồng thời lên án hành vi thiếu nhân tính của những kẻ lừa đảo.
Liên quan đến vụ việc, theo báo Tuổi Trẻ, Công an phường Bến Nghé (quận 1) đã vào cuộc xác minh tính xác thực của nội dung đoạn clip trên.
Cùng ngày, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho hay đã nhận được thông tin, trích xuất camera, đồng thời xác minh bệnh nhi có điều trị tại bệnh viện hay không. Đại diện bệnh viện nói thêm sự việc xảy ra bên ngoài bệnh viện, phòng công tác xã hội của bệnh viện cũng chưa nhận được thông tin trình báo từ người phụ nữ.