NDTV dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, một người đàn ông 66 tuổi ở Ấn Độ đã tử vong sau khi rơi từ mái nhà 4 tầng của mình xuống đất vào ngày 20/8 khi đang cố gắng trốn thoát khỏi một đàn khỉ.
Vụ việc xảy ra tại làng Brau, bang Himachal Pradesh, Ấn Độ khi ông Desh Lal Gautam (66 tuổi) đang cho chim bồ câu ăn trên mái nhà vào khoảng 6h sáng (giờ địa phương).
Lúc này, một đàn khỉ bất ngờ lao về phía người đàn ông, khiến nạn nhân trượt chân ngã xuống đất khi đang cố gắng chạy trốn. Ngay sau đó, ông được người thân đưa đến đến Bệnh viện Khaneri để điều trị.
Ảnh minh họa: NDTV
Tại bệnh viện, các bác sĩ tuyên bố ông Desh Lal Gautam đã tử vong ngay khi đến nơi. Phó Cảnh sát trưởng (DSP) Aani Chandrashekhar Kayath cho biết không có dấu hiệu tội phạm nào được nghi ngờ trong vụ việc. Thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình sau khi khám nghiệm tử thi.
Cuối tuần trước, cũng tại Ấn Độ, một nhóm hơn 20 con khỉ đã tấn công ông Ramnath Chaudhary (67 tuổi, một nhân viên nhà máy đã nghỉ hưu) khi ông đang kiếm thức ăn cho gia súc tại làng Shahpur, bang Punjab.
Khi được người dân phát hiện, ông Ramnath Chaudhary đã bị thương năng và nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Madhubani Sadar để chữa trị. Tuy nhiên, các bác sĩ tại bệnh viện xác nhận rằng nạn nhân đã tử vong.
Vụ việc đã gây ra sự hoảng loạn trong khu vực. Sau khi được báo cáo về vụ việc thương tâm, lực lượng cảnh sát đã ngay lập tức đến hiện trường để tiến hành điều tra. Cơ quan lâm nghiệp địa phương đã được yêu cầu hành động để bắt giữ những con khỉ liên quan đến vụ việc.
Theo NDT và Times of India