Theo New York Post, một phụ nữ ở bang Minnesota (Mỹ) đã bị kết án 39 năm tù vì hành hạ ba con ruột trong nhiều năm nhằm khiến chúng trông như mắc bệnh nặng để trục lợi từ tiền quyên góp và hỗ trợ y tế.
Theo công tố, Jordan Nicole Borders, 34 tuổi, đã suýt cướp đi mạng sống của con trai 9 tuổi bằng cách dùng ống tiêm để rút máu, giả vờ rằng câu bé mắc bệnh hiểm nghèo.
Tổng chưởng lý Minnesota Keith Ellison gọi đây là “một trong những tội ác ghê tởm và đau đớn nhất” mà ông từng chứng kiến.
Vụ việc bị phát giác vào năm 2022, khi các bác sĩ nhận thấy cậu bé 9 tuổi có lượng hemoglobin nguy hiểm trong máu nhưng không tìm ra nguyên nhân. Khám xét kỹ hơn, họ phát hiện hai người con khác của Borders cũng xuất hiện những triệu chứng bất thường.
Trong đó, bé gái 8 tuổi phải đeo máy trợ thính không theo chỉ định, dẫn đến loét sau tai; còn cậu bé 11 tuổi bị bắt đeo nẹp trong suốt hơn hai năm với lý do “xương giòn”.
Chân dung Jordan Nicole Borders. Ảnh: New York Post
Khai với cảnh sát, những đứa trẻ cho biết mẹ chúng thường dùng ống tiêm rút máu em trai 9 tuổi, khiến cậu bé mệt mỏi, buồn ngủ. Borders thậm chí còn kể với người khác rằng con mình đang trong giai đoạn cuối đời để kêu gọi sự giúp đỡ. Các em cũng cho hay, mẹ thường bắt chúng nôn khi đi khám bệnh để giả vờ ốm yếu, đồng thời nhiều lần đánh đập bằng dây điện, thắt lưng, thìa, đe dọa bỏ đói hoặc sát hại. Có lúc, Borders còn bắt con không mặc quần áo đứng ngoài trời.
Trong suốt 5 năm, Borders nhận được tiền hỗ trợ từ Medicaid và nhiều quà tặng, khoản quyên góp từ các tổ chức từ thiện dựa trên “những căn bệnh giả” của con.
Tại phiên tòa, công tố viên Dominika Kins khẳng định: “Các vấn đề sức khỏe của những đứa trẻ đều do cô ta gây ra. Borders đã lạm dụng quyền lực và tước đi tuổi thơ thực sự của các con mình”.
Borders bị kết án về tội cố ý giết người, tra tấn và gian lận. Tổng chưởng lý Ellison cho biết: “Sự thật mà chúng tôi chứng minh tại tòa thật kinh hoàng. Trái tim tôi tan nát khi nghĩ đến những đau khổ mà Borders đã gây ra cho chính các con”. Ông kêu gọi cộng đồng cùng cầu nguyện cho các em sớm hồi phục.
Theo tờ Brainerd Dispatch, cậu bé 9 tuổi đã được đưa vào diện bảo vệ từ tháng 5/2022, hai đứa trẻ còn lại được đưa khỏi nhà vào tháng 7 cùng năm. Quyền làm mẹ của Borders đối với cả ba con đã bị chấm dứt.
Trong phiên xử, mẹ của Borders cho biết bà từng bị ngăn cản gặp các cháu, và giờ cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng được gặp lại chúng.