Một buổi sáng yên bình tại bang Assam (Ấn Độ) đã biến thành thảm kịch khi 3 phụ nữ thiệt mạng sau vụ va chạm với tàu hỏa gần ga Bamunigaon.
Tai nạn xảy ra lúc 5h25 ngày 19/8, khi các nạn nhân đang băng qua đường ray trên tuyến Kamakhya – Goalpara.
Theo thông tin từ Đường sắt Đông Bắc, cùng thời điểm đó, hai đoàn tàu – Ujanimukha Puri Express và một tàu chở hàng NMG – di chuyển song song qua khu vực.
Nghe thấy tiếng còi từ tàu NMG, 3 phụ nữ vội tránh sang hướng khác nhưng không kịp phát hiện đoàn Puri Express đang chạy tốc độ cao từ phía sau. Cú va chạm mạnh đã cướp đi mạng sống của cả 3 người ngay tại chỗ.
Các nạn nhân được xác định là Rumi Das (55 tuổi), Korabi Malu (60 tuổi) và Uttara Das (60 tuổi), đều là cư dân một ngôi làng thuộc thị trấn Boko, cách đường ray khoảng 300 mét.
Người dân địa phương cho rằng đoàn Puri Express sử dụng đầu máy điện, chạy hết tốc lực nhưng không phát tín hiệu còi, khiến ba phụ nữ không nhận ra sự nguy hiểm cận kề.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: NDTV
Ông Kapinjal Kishore Sharma, Giám đốc Quan hệ công chúng Đường sắt Đông Bắc, xác nhận: “Vào khoảng 5h25, 3 phụ nữ đi bộ trên đường ray đoạn giữa Bamunigaon và Boko đã bị tàu số 15643 đâm phải, dẫn đến hậu quả thương tâm".
Ngay sau tai nạn, cảnh sát Boko đã có mặt tại hiện trường và mở cuộc điều tra. Chính quyền cam kết xem xét lại hệ thống an toàn đường sắt trong khu vực được đánh giá là điểm nóng tai nạn.
Trong khi đó, cơ quan đường sắt kêu gọi người dân tuyệt đối không băng qua hoặc đi bộ trên đường ray, ngoại trừ tại những điểm được chỉ định. Người dân địa phương cũng thúc giục chính phủ và ngành đường sắt nhanh chóng triển khai các biện pháp bảo vệ bổ sung để ngăn chặn những bi kịch tương tự trong tương lai.