Đóng

Đang chạy bộ, nữ sinh bị hơn 10 con chó tấn công, phải khâu hơn 500 mũi

  • Đinh Kim (Theo Mirror)
(DS&PL) -

Nữ sinh 17 tuổi được đưa đến bệnh viện cấp cứu và trải qua nhiều ngày đau đớn sau khi phải khâu hơn 500 mũi trên khắp cơ thể.

Mirror dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, khoảng 6h30 ngày 17/7, Tracy Hurtado (17 tuổi) đang chạy bộ ở Newberry Springs (bang California, Mỹ) thì bị hơn 10 con chó tấn công. Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng gọi cấp cứu và đội cấp cứu đã đến cùng mẹ của nữ sinh này.

“Tôi đã không nhận ra con bé là ai. Lúc đó cả người con bé đầy đất nên tôi không thể nhận ra con gái mình. Tôi chỉ nhận ra một chiếc áo của con gái. Tôi đến gần con gái, rồi con gái hỏi tôi ‘Mẹ ơi, con vẫn xinh đẹp chứ? Tôi đáp lại ‘Ừ, con xinh đẹp lắm!’”, người mẹ đau khổ nói.

Tracy được đưa đến bệnh viện cấp cứu và trải qua nhiều ngày đau đớn sau khi phải khâu hơn 500 mũi trên khắp cơ thể. Cảnh sát xác nhận nữ sinh 17 tuổi bị “các vết rách lớn, trầy xước và tổn thương nặng hơn”.

Nữ sinh bị hơn 10 con chó tấn công khi đang chạy bộ. Ảnh: Mirror

Ông Carlos Ramirez – cha dượng của Tracy, chia sẻ: “Tôi đang nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Không phải chỉ một hay 2 con chó, mà là rất nhiều. Ý tôi là, chúng tấn công tất cả các bộ phận, ngoại trừ mắt cá chân của Tracy”.

Hiện tại, một trang gây quỹ đã được lập ra để giúp Tracy chi trả các vết thương và chi phí y tế. Trang này đặt mục tiêu 40.000 bảng Anh (hơn 1,4 tỷ đồng) nhưng hiện số tiền quyên góp đã vượt mục tiêu 35.000 bảng Anh (hơn 1,2 tỷ đồng).

“Cô ấy đang chuẩn bị năm học cuối trung học trong năm nay. Hiện giờ, vì chuyện này mà cô ấy phải ở nhà và đi khám bác sĩ nhiều lần, tham gia phục hồi chức năng. Do bị chấn thương, cô ấy không thể ngủ vào ban đêm. Cô ấy luôn gặp ác mộng”, trang gây quỹ viết.

Liên quan đến vụ việc, ngày 13/8, cảnh sát đã bắt giữ Craig Simmons (61 tuổi), sau thời gian theo dõi nhà của người đàn ông này. Theo nhà chức trách, họ phát hiện Simmons đạp xe gần ngôi nhà.

Simmons bị buộc tội là chủ sở hữu của một con vật gây thương tích nghiêm trọng hoặc chết người. Cảnh sát cho rằng những con chó của Simmons đã “không được chặn lại hoặc xích lại vào thời điểm xảy ra vụ việc”.

Tin nổi bật