Đóng

Bị bắt vì bán khỏa thân nơi công cộng, nam ca sĩ khóc lóc xin tha thứ

  • Thùy Dung (t/h)
(DS&PL) -

Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo đã bắt giữ và truy tố Keita Kusama sau khi anh này bị phát hiện bán khỏa thân tại khu vực Shinjuku vào sáng 4/10.

Theo Tuổi Trẻ, vụ bắt giữ xảy ra vào rạng sáng 4/10 tại Shinjuku 2-chome (Tokyo). Keita Kusama bị cáo buộc để lộ phần thân dưới tại khu vực lối vào một tòa nhà. 

Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi ngang qua đã chứng kiến sự việc và lập tức gọi cảnh sát. Khi lực lượng chức năng có mặt, nam thần tượng đã mặc lại quần áo. Theo thông tin ban đầu, có thể Keita Kusama đã uống rượu vào thời điểm xảy ra sự việc.

Công ty quản lý của Keita Kusama là Starto Entertainment cho biết nam ca sĩ tạm dừng hoạt động sau vụ bê bối.

Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo đã bắt giữ và truy tố Keita Kusama sau khi anh này bị phát hiện bán khỏa thân tại khu vực Shinjuku vào sáng 4/10.

Theo Yahoo, vụ việc để lại hậu quả nghiêm trọng. 5 chương trình truyền hình có sự tham gia của Keita Kusama trên TVer bị tạm dừng phát sóng. Tình trạng tương tự xảy ra với 4 chương trình khác trên Fuji TV. Một trong số đó là chương trình tạp kỹ đầu tiên của cả nhóm Aぇ!.

Một người trong ngành giải trí cho biết việc bê bối xảy ra đúng lúc Aぇ! đang rất kỳ vọng vào việc tạo dựng tên tuổi trên một kênh truyền hình quốc gia.

"Sau thời gian dài nỗ lực, Aぇ! cuối cùng có được một chương trình truyền hình phát sóng toàn quốc. Việc bị bắt giữ vào thời điểm này là một đòn chí mạng đối với nhóm. Đây chỉ là vấn đề cá nhân của một thành viên, nhưng hình ảnh của cả nhóm chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng", chuyên gia nhận định, theo Tạp chí Tri Thức.

Keita Kusama vừa được thả khỏi Đồn cảnh sát Mita (Tokyo, Nhật Bản) sau hai ngày bị tạm giam. 

Trưa 6/10, tờ Nikkan Sport đưa tin Keita Kusama vừa được thả khỏi Đồn cảnh sát Mita (Tokyo, Nhật Bản) sau hai ngày bị tạm giam.

Xuất hiện trước hơn 50 phóng viên đứng chờ phía trước trụ sở cảnh sát, nam thần tượng mặc vest đen, gương mặt căng thẳng và tiều tụy. Anh cúi gập người khoảng 90 độ trong vòng 10 giây, nói: "Tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng và phiền lòng".

Khi được phóng viên đề nghị gửi lời đến người hâm mộ, Kusama Richard Keita tiếp tục cúi đầu lần thứ hai trong nước mắt: "Tôi thật sự xin lỗi". Sau đó anh lặng lẽ bước lên xe, không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào.

Tin nổi bật