VTC News dẫn nguồn từ Jimu News, ông Zhou, 50 tuổi, một bảo vệ làm ca sáng tại một khu dân cư ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đã tử vong vì đau tim vào ngày 15/7.
Con gái ông Zhou cho biết, vào ngày xảy ra sự việc, nhiệt độ ngoài trời lên tới 33 độ C. Đáng chú ý, cả phòng an ninh nơi ông làm việc và ký túc xá của ông đều không được trang bị điều hòa.
Vào khoảng 7h ngày 15/7, ông Zhou đến nơi làm việc sớm hơn một tiếng so với lịch trình. Sau khi ăn sáng tại phòng an ninh, ông bất ngờ ngã quỵ. Mặc dù đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ xác nhận ông đã tử vong. Giấy chứng tử sau đó kết luận nguyên nhân cái chết là do đau tim.
Bảo vệ tử vong tại nơi làm việc. Ảnh: Baidu
Các báo cáo cho thấy ông Zhou đã làm việc nhiều năm cho công ty, nhưng dù có hợp đồng, ông lại không được đóng bảo hiểm xã hội. Điều kiện sinh hoạt của ông cũng rất tồi tệ: phòng ký túc xá chật chội chưa đầy 200m2 nhưng có tới 20 người, thiếu ánh sáng và vệ sinh kém.
Gia đình ông Zhou tin rằng cái chết đột ngột của ông tại nơi làm việc là do sốc nhiệt và nên được coi là tai nạn lao động, bởi ông vốn khỏe mạnh. Tuy nhiên, công ty lại từ chối nhận trách nhiệm, viện lý do ông Zhou đến công ty sớm hơn giờ làm việc. Họ chỉ đưa ra một khoản "quyên góp nhân đạo" thay vì bồi thường tai nạn lao động.
Người quản lý họ Jin cho biết: “Mức bồi thường cho các vụ tai nạn lao động cao hơn nhiều so với những thương tích không phải do nơi làm việc". Ông nói thêm rằng, nếu chính quyền địa phương xác định cái chết của Zhou liên quan đến công việc, công ty sẽ chịu trách nhiệm.
Jin cũng thừa nhận những thiếu sót trong quản lý liên quan đến điều kiện làm việc và đề cập đến kế hoạch lắp đặt máy điều hòa không khí ở cả phòng an ninh và ký túc xá.
Con gái ông Zhou nói rằng cha cô đã được công ty công nhận là nhân viên xuất sắc. Một hàng xóm mô tả Zhou là người siêng năng và có trách nhiệm, rất được trẻ em trong khu dân cư yêu mến. Một người khác khen ông "rất ấm áp", thường xuyên giúp đỡ người già và phụ nữ mang thai.
Khu ký túc xá chật chội nơi Zhou nghỉ ngơi. Ảnh: Baidu
Gia đình ông Zhou đã có nhiều cuộc đàm phán với công ty và đang chờ kết quả đánh giá thương tích do công việc của chính quyền địa phương.
Trước đây, từng có một sự việc gây tranh cãi về việc bảo vệ tử vong khi đang quan hệ tình dục trong giờ làm việc.
Ngôi sao dẫn nguồn từ Southern Metropolis News, tòa án khi ấy đã ra phán quyết buộc nhà máy và cơ quan an sinh xã hội phải bồi thường cho gia đình ông Zhang. Quyết định này dựa trên quy định về Bảo hiểm Tai nạn Lao động của Trung Quốc, trong đó nêu rõ: trường hợp nhân viên đột ngột qua đời trong giờ làm việc phải được coi là tai nạn lao động. Do đó, nhân viên hoặc gia đình có quyền yêu cầu bồi thường bảo hiểm từ công ty và cơ quan an sinh xã hội.
Theo truyền thông, ông Zhang là bảo vệ duy nhất tại một nhà máy nhỏ ở Bắc Kinh. Ông phải làm việc liên tục không có ngày nghỉ. Ngày 6/10/2014, ông gặp bạn gái trong phòng bảo vệ nhà máy, nơi ông nghỉ ngơi và qua đời trong lúc quan hệ tình dục. Nguyên nhân cái chết không được tiết lộ.
Cảnh sát xác nhận đây là cái chết đột ngột, không có dấu hiệu tội phạm. Một năm sau, con trai ông, Zhang Xiaoshi, nộp đơn yêu cầu bồi thường lên Cục An sinh Xã hội Thành phố nhưng bị từ chối vì cái chết không xảy ra khi ông đang thực hiện nhiệm vụ.
Năm 2016, Zhang Xiaoshi kiện nhà máy và cơ quan an sinh xã hội ra tòa, khẳng định cái chết của cha anh nên được coi là tai nạn lao động vì ông không thể rời khỏi vị trí làm việc để gặp bạn gái. Tòa án đồng ý rằng cái chết xảy ra trong giờ làm việc và tại nơi làm việc.
Nhà máy và cơ quan an sinh xã hội kháng cáo nhưng tòa án cấp cao hơn giữ nguyên phán quyết ban đầu. Tháng 2/2017, cơ quan an sinh xã hội xác nhận cái chết của ông Zhang thuộc danh mục tai nạn lao động nhưng không nêu chi tiết số tiền bồi thường gia đình ông sẽ nhận.
Luật sư Chen Rui ở Trùng Khánh cho rằng hai yếu tố quan trọng giúp Zhang Xiaoshi thắng kiện là cha anh phải làm việc suốt ngày đêm mà không có ngày nghỉ và mối quan hệ tình cảm với bạn gái không vi phạm chuẩn mực xã hội.