Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bà mẹ đẻ tiên tiếp 9 đứa con gái trong vòng 19 năm, cuối đời hưởng "trái ngọt"

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Hồi mới cưới, bố mẹ cô bàn nhau chỉ sinh một người con để cuộc sống bớt cực khổ. Nào ngờ, trong vòng 19 năm, mẹ cô hạ sinh tới 9 cô con gái.

Những gia đình đông con, đặc biệt là con gái luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng. Hình ảnh các cô con gái quây quần bên bố mẹ những dịp trọng đại trong năm tạo nên khung cảnh đầm ấm nhiều người ao ước. Đức Thị Hải Yến (SN 2001, Hà Nội) có một gia đình như thế. Cô luôn biết ơn bố mẹ đã hạ sinh cho mình 8 người chị gái để cô luôn có chỗ dựa vững chãi về tinh thần.

Chia sẻ trên Tri thức và Cuộc sống, Hải Yến cho biết: “Em là con út trong gia đình có 9 chị em gái. Em từng nghe mẹ kể rằng hồi mới cưới bố, mẹ kiên quyết chỉ sinh một con để cuộc sống bớt cực khổ. Ngờ đâu mẹ cứ vài năm lại sinh một người con, trong vòng 19 năm đẻ tiên tiếp 9 đứa con gái".

9 chị em Hải Yến và mẹ. Ảnh: Tạp trí Nông thôn Việt.

Bố mẹ của Hải Yến đã đặt tên các con gái lần lượt là Đức Thị Quyên (SN 1982), Đức Thị Thuận (SN 1984), Đức Thị Thuỳ (SN 1986), Đức Thị Hà (SN 1989), Đức Thị Anh (SN 1991), Đức Thị Bích (SN 1993), Đức Thị Nhung (SN 1996), Đức Thị Hường (SN 1998) và cô nàng là con gái út.

Cô nàng GenZ từng chia sẻ một đoạn video ngắn trên TikTok về gia đình mình. Video lập tức lên xu hướng, thu hút hàng triệu lượt xem bởi hình ảnh 9 chị em gái quây quần bên nhau. Từ những bình luận tích cực của mọi người Yến nhận ra, xã hội hiện đại đã có cái nhìn thoáng hơn về việc “sinh con một bề”. Chỉ cần con cái khỏe mạnh, trưởng thành là bậc làm cha, làm mẹ nào cũng hạnh phúc.

“Nhà đông con, lại chỉ có con gái nhưng ông bà và bố mẹ mình vẫn rất yêu thương các con, các cháu. Mình là con gái út được bố cưng chiều nhất nhà. Các chị lớn thì vất vả hơn chút vì phải giúp bố mẹ trông em, quán xuyến công việc. Chị em nhà mình yêu thương và đoàn kết với nhau lắm, có việc gì cũng nhẹ nhàng bảo ban nhau, chưa từng xích mích bao giờ”, Yến kể.

Hiện tại, cả 9 chị em của Hải Yến đều có cuộc sống rất đỗi bình thường. Ảnh: Tạp trí Nông thôn Việt.

Về ý nghĩa tên của các chị gái ruột, Hải Yến cho hay, tất cả đều do bố mẹ cùng người thân của cô nàng đặt. Khi ấy họ không bận tâm về ý nghĩa cụ thể ra sao. Cô nói: “Nhiều người có thắc mắc về tên của các chị gái của em. Em cũng không biết trả lời sao cho đúng vì xưa giờ bố mẹ không hề nhắc đến.

Có một lần em hỏi mẹ và nhận được câu trả lời chỉ đơn thuần là tên gọi, hay một chút và ấn tượng đối với người đối diện. Em nghĩ dù đặt tên như thế nào, bố mẹ luôn hi vọng chị em em trưởng thành trở thành người tốt, sống có ích và có một cuộc đời an yên”.

Hiện tại, cả 9 chị em của Hải Yến đều có cuộc sống rất đỗi bình thường: lập gia đình, công việc ổn định và luôn sống tươi vui. Đặc biệt họ đều lấy chồng gần nhà, ở trong một khu cùng với mẹ đẻ hoặc ngay ở làng bên.

“Lấy chồng gần nên ngày nào các chị cũng sang nhà chơi. Cuối tuần rảnh, mọi người tập trung liên hoan ăn uống, không khí gia đình đầm ấm. Bố mình đã mất, mẹ mình năm nay bước sang tuổi 60, mấy chị em bảo nhau chăm sóc mẹ, không để mẹ phải lủi thủi một mình”, Yến tâm sự.

“Các chị của em lấy chồng cách xa nhà đẻ không quá 2.5km. Vì thế chúng em rất hay hẹn hò, tụ tập ăn uống ở nhà mẹ. Mỗi người một tay chuẩn bị bữa cơm gia đình nhộn nhịp như nhà có cỗ. Cảm giác đó thật hiếm có gia đình nào có được giữa xã hội hiện đại với cuộc sống đầy xô bồ.

Thi thoảng ai rảnh lại chạy sang chơi với mẹ, tâm sự chuyện này chuyện kia hoặc kể những điều vui trong cuộc sống để mẹ thấy hạnh phúc, không có cảm giác con gái đã xuất giá”, cô gái thuộc thế hệ GenZ chia sẻ.

Chị em Hải Yến luôn yêu thương, đoàn kết với nhau. Ảnh: Tri thức và Cuộc sống.

Hạ sinh 9 người con gái, bố mẹ Hải Yến cũng có lúc bị gièm pha. Người thì nói mẹ cô không biết đẻ con trai, người thì nói vì muốn có con “nối dõi tông đường” nên bố mẹ cô mới sinh nhiều con như vậy… Bố mẹ Yến chưa từng quan tâm đến chuyện này, vẫn yêu thương và nuôi dạy chị em cô một cách tốt nhất, theo Tạp trí Nông thôn Việt.

“Bố mình thương con gái lắm, đưa con đi khắp nơi, tự hào về các con. Nhà có 9 chị em gái là phúc lớn mà không phải ai cũng có. Chị em quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, hễ có công việc lớn là mọi người xúm vào làm. Sự san sẻ ấy rất quý giá”, Hải Yến chia sẻ.

Tin nổi bật