Theo thông tin từ Saostar, một tình huống hy hữu đã xảy ra vào sáng 7/5 tại thành phố Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), khi hàng nghìn nhân dân tệ bất ngờ rơi tung tóe giữa ngã tư đông đúc, tạo nên cảnh tượng được ví như "mưa tiền".
Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 7/5 tại giao lộ đường Baotai và Nanhua, quận Tiền Trấn. Theo thông tin từ Đồn cảnh sát Ruilong, một người đàn ông khoảng 55 tuổi, họ Vương, đang đi xe máy qua khu vực này đã vô tình làm rơi chiếc túi đeo hông chứa khoảng 50.000 nhân dân tệ (khoảng 170 triệu đồng) tiền mặt. Số tiền này được cho là ông vừa rút từ ngân hàng và quên kéo khóa túi.
Khi chiếc túi bung mở, tiền bay tán loạn khắp mặt đường giữa dòng xe cộ. Ban đầu, nhiều người qua đường lầm tưởng là giấy hoặc truyền đơn, nhưng nhanh chóng nhận ra đó là tiền thật. Ngay lập tức, nhiều người đi đường đã dừng lại để hỗ trợ người đàn ông thu gom tiền.
Nhiều người đi đường đã dừng lại để hỗ trợ người đàn ông thu gom tiền. Ảnh: ETtoday.
Ông Ngô Chính Luân, phó giám đốc Đồn cảnh sát Ruilong, cho biết ông Vương cùng với người dân đã nhặt lại được phần lớn số tiền. Cảnh sát đã đề nghị ông Vương kiểm tra lại kỹ lưỡng tại nhà và liên hệ nếu phát hiện thiếu sót.
Cảnh sát cũng nhắc nhở người dân giao nộp tài sản nhặt được, nhấn mạnh việc chiếm giữ có thể bị xử lý theo pháp luật.
Trái ngược với sự may mắn của người đàn ông họ Vương, câu chuyện về một thợ cắt tóc người Malaysia vào năm 2023 là một lời nhắc nhở đắt giá. Anh Wan Ibrahim Wan Leh đã mất 30.000 RM (khoảng 174 triệu đồng) trong tổng số 60.000 RM (hơn 348 triệu đồng) tiền tiết kiệm 4 năm. Anh đã vô tình để túi tiền trên cốp xe ô tô khi lái xe từ nhà đến ngân hàng ở thị trấn Jertih để gửi tiền.
Anh Wan Leh chỉ phát hiện ra sự việc khi đến nơi và vội vàng quay lại. Vào thời điểm đó, một số người đã bắt đầu thu gom số tiền rơi rải rác trên đường.
Tuy nhiên, mẹ anh, bà Che Safiah Abdullah, cho biết anh Wan chỉ lấy lại được một nửa số tiền, phần còn lại đã bị "một số kẻ vô trách nhiệm đánh cắp". Vụ việc đã được camera an ninh ghi lại.
Theo Người đưa tin, sau vụ việc, bà Che Safiah cho biết con trai bà bị trầm cảm và không ra khỏi phòng ngủ.
"Con trai tôi muốn dùng số tiền đó để mua một chiếc ô tô mới vì hiện nó đang sử dụng xe của chị gái mình. Nó cũng muốn giải quyết các khoản nợ của người cha quá cố và cha dượng của mình," bà Che Safiah buồn bã nói với truyền thông.