Theo SaoStar, nạn nhân là một nam sinh đến từ Phật Sơn, Quảng Đông (Trung Quốc), đang là sinh viên của SIM Global Education, Singapore từ tháng 10/2024. Cậu là con trai duy nhất trong gia đình, bố mẹ đang làm ăn ở Dubai.
Vào ngày 2/5 vừa qua, lúc 11h44 sáng (giờ Singapore), chuông điện thoại nhà bà Cheng đổ. Cuộc gọi đến qua ứng dụng QQ, từ tài khoản của cậu con trai đang du học. Kèm theo cuộc gọi là một đoạn video kinh hoàng: cậu con trai bị trói tay, miệng dán băng dính đen, bị những kẻ lạ mặt đổ nước vào miệng và đẩy ngã khỏi ghế. Trong video còn vang lên hai giọng nói đe dọa, đòi tiền chuộc.
Hình ảnh cậu con trai bị trói tay, miệng dán băng dính đen, bị những kẻ lạ mặt đổ nước vào miệng và đẩy ngã khỏi ghế. Ảnh: China press.
Bà Cheng nghẹn ngào kể lại, những kẻ hành hung con trai bà trong video nói tiếng Trung Quốc. Ban đầu, chúng đòi 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,79 tỷ đồng). Chỉ vài tiếng sau, số tiền này đã tăng vọt lên 3 triệu tệ, rồi chốt ở con số 3,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 11,5 tỷ đồng). Chúng còn nhắn tin đe dọa sẽ "giết con và bán nội tạng nếu không chịu trả tiền".
Mặc dù bà Cheng đề nghị chuyển trước 100.000 nhân dân tệ qua Alipay nhưng bị từ chối thẳng thừng. Nhận thấy sự nghiêm trọng của sự việc, ông Ye và bà Cheng tức tốc báo cảnh sát Singapore, rồi bay sang nước này ngay trong ngày. Tại đây, họ bàng hoàng hay tin con trai mình đã rời Singapore và nhập cảnh vào Johor Bahru, Malaysia từ ngày 30/4.
Cuộc hành trình tìm kiếm con trai tiếp tục đưa họ đến Kuala Lumpur, nơi họ trình báo với cảnh sát Malaysia.
Bà Cheng kể lại rằng bà nghe bạn bè cùng lớp của con trai nói rằng cậu vẫn còn chơi game online với họ vào đêm trước khi cậu nhập cảnh vào Malaysia. Vị trí cuối cùng được định vị trên điện thoại của con trai bà cũng là ở khu vực Đường Orchard, Singapore.
Đến ngày 4/5, cảnh sát Malaysia thông báo đã bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc 23 tuổi tại sân bay quốc tế Penang, nghi phạm liên quan đến vụ án. Tên này khai nhận từng nhận được cuộc gọi từ một kẻ mạo danh "cảnh sát Trung Quốc", cáo buộc anh ta liên quan đến gian lận thẻ tín dụng. Để được "xóa tội", anh ta bị dụ dỗ đến Kuala Lumpur để thực hiện các video dàn dựng cảnh bắt cóc, với lời hứa sẽ không bị truy tố.
Theo lời khai, anh ta đã quay hai đoạn video - một tại khách sạn ở Kuala Lumpur, một tại một đồn điền cọ ở Kedah - ghi lại cảnh "nạn nhân" bị hành hung để gửi về cho "cảnh sát Trung Quốc". Sau khi hoàn thành việc này, anh ta được phép rời đi.
Trong khi đó, cảnh sát Malaysia ráo riết truy tìm tung tích nam sinh "bị bắt cóc". Đến tối ngày 3/5, cậu bất ngờ được thả xuống từ một chiếc xe thuê. Khoảng 13h chiều ngày 4/5, cậu tìm đến một đồn cảnh sát ở Kedah để cầu cứu, mượn điện thoại gọi cho ông nội báo tin mình bình an. Thế nhưng, ngay sau đó, cậu lại rời đi mà không để lại bất kỳ thông tin nào.
Cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng và tìm thấy nam sinh tại một trạm xăng gần đó. Cậu mặc quần áo gọn gàng, chỉ có một vết thương nhẹ ở đùi. Cậu được đưa trở lại đồn cảnh sát để phục vụ công tác điều tra, đồng thời tham gia dựng lại hiện trường.
Một thông tin đáng lưu ý khác được hé lộ: vào tháng 3/2025, cậu từng về Trung Quốc và đề nghị ông nội cho vay 40.000 nhân dân tệ với lý do bị lừa đảo, nhưng đã bị từ chối. Điều này làm dấy lên nghi vấn, liệu nam sinh này chỉ là nạn nhân bất đắc dĩ bị cuốn vào một đường dây "bắt cóc giả" hay thực chất là một mắt xích trong một âm mưu lừa đảo tinh vi hơn?
Theo thông tin từ truyền thông địa phương, gia đình nam sinh và những du học sinh có liên quan đã rời Singapore để trở về Trung Quốc sau vụ việc. Cảnh sát Malaysia vẫn đang tích cực điều tra vụ việc.
Tại Việt Nam, hồi tháng 2/2025, một sự việc con trai dựng cảnh bị bắt cóc để tống tiền bố mẹ đã xảy ra ở Cần Thơ.
Theo đó, Khải bỏ nhà đi từ ngày 13/1/2025. Đến ngày 4/2, anh ta gửi tin nhắn thoại qua Zalo cho mẹ ruột 44 tuổi với nội dung: "Người nhà chuẩn bị tiền, còn không thì nhận xác vì giá chuộc ba trăm triệu. Đúng 3 ngày liên lạc lại sau, không có tiền chuộc nhận xác về...". Khải cũng gửi cho mẹ hình ảnh, video ghi cảnh mình bị trói và đánh đập. Sự việc được mẹ Khải trình báo công an.
Nhận thấy nhiều nghi vấn, thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác minh làm rõ.
Ngày 18/2/2025, trinh sát phát hiện Khải đang thuê trọ tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, nên đưa về cơ quan điều tra làm việc. Bước đầu, anh ta khai do nợ tiền của các công ty tài chính và tiền chơi game nên đã lên mạng xã hội thuê người dựng nên hiện trường giả vụ bắt cóc, đánh đập... rồi gửi hình ảnh cho mẹ mình để bà lo sợ, chuyển tiền chuộc.
Địa điểm quay video là nhà trọ của bạn Khải ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng.
Theo VnExpress, Khải và những người liên quan đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Cần Thơ điều tra dấu hiệu tội Lừa đảo tài sản.