TS. Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn cho biết trên báo Tiền phong, chiều 18/2, Ban giám hiệu trường vừa vào bệnh viện Chợ Rẫy trao bằng tốt nghiệp danh dự cho 1 sinh viên bị ung thư, hiện đang nằm điều trị tại đây. Sinh viên được trao bằng là Phạm Viết Xô, Khoa Công nghệ kỹ thuật ô tô, quê ở Hưng Hà, Thái Bình.
Xô được phát hiện ung thư trung thất khi đang học năm 2 tại Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn.
"Sau khi xem xét quá trình học tập, rèn luyện của Xô, nhà trường quyết định cấp bằng Cử nhân danh dự cho Xô với mong muốn em có thêm động lực vượt qua bạo bệnh, tiếp tục cuộc sống", ông Phúc nói.
Bố em Xô (áo vàng) nhận bằng tốt nghiệp danh dự thay con trai đang nằm trên giường bệnh. Ảnh: VnExpress
Ngoài ra, Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn cũng quyết định hoàn trả 100% học phí mà Xô đã đóng. Đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên chung tay ủng hộ để Xô có kinh phí chữa bệnh.
"Tính đến tối cùng ngày khi ra lời kêu gọi, nhà trường đã quyên góp được hơn 10 triệu đồng", ông Phúc nói và cho biết sẽ tiếp tục vận động thêm các nhà hảo tâm ngoài nhà trường để góp một phần giúp gia đình em vượt qua khó khăn.
Liên quan đến sự việc, báo VnExpress dẫn lời bà Phạm Thị Liên, 40 tuổi, mẹ của Xô, cho biết gia đình phát hiện con trai mắc bệnh ung thư trung thất giai đoạn cuối hồi tháng 12/2024. Em đã trải qua một lần phẫu thuật và được điều trị, hóa trị ở phòng hồi sức tích cực cho đến nay.
"Chúng tôi vẫn giấu thông tin bệnh tình với con, chỉ nói con đang phẫu thuật một khối u lành tính, tạm thời bảo lưu việc học một năm để khi khỏe mạnh sẽ đi học trở lại", bà Liên nói.
Bà Liên cho hay dù bác sĩ tiên lượng nặng nhưng gia đình vẫn không từ bỏ hy vọng, vay mượn khắp nơi để điều trị cho con. Được khuyên cần tạo tinh thần thoải mái, lạc quan để tác động tích cực đến quá trình chữa trị, gia đình làm đơn gửi trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn, mong con trai được nhận bằng tốt nghiệp để có thêm động lực vượt qua bạo bệnh.
"Chúng tôi muốn con có thêm niềm vui trong những ngày tháng chữa bệnh nhiều đau đớn. Nếu chẳng may con không qua khỏi thì coi như được an ủi khi đã nhìn thấy tấm bằng tốt nghiệp", mẹ Xô chia sẻ.