Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Phát hiện thi thể nam sinh viên 18 tuổi nổi trên sông gần lồng cá

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Một vụ việc đau lòng đã xảy ra khi thi thể của một nam sinh viên 18 tuổi được phát hiện trên sông gần một lồng cá.

Tờ Thaiger đưa tin, thi thể của một sinh viên nghề 18 tuổi có liên quan đến nợ cờ bạc đã được phát hiện ở một con sông tại tỉnh Prachin Buri, Thái Lan. 

Ngày 17/2, Trung úy cảnh sát Pattheera Phetthongkliang nhận được tin báo về một thi thể được tìm thấy gần một lồng cá ở tiểu khu Bang Boribun, huyện Mueang, tỉnh Prachin Buri. Thi thể sau đó được xác định là Channarong “Mik” Iamla-or, một sinh viên năm thứ ba 18 tuổi của một trường cao đẳng nghề.

Vào thời điểm được tìm thấy, nạn nhân mặc áo phông trắng và quần short màu kem, được tìm thấy nổi úp mặt trên sông Prachin Buri, đã ở dưới nước khoảng ba ngày.

Đội cứu hộ Sawang Bampen Thammasathan sau đó đã tiến hành trục vớt thi thể và đưa đến một bến tàu cách địa điểm phát hiện ban đầu khoảng 500 mét.

Phát hiện thi thể nam sinh viên 18 tuổi nổi trên sông gần lồng cá. Ảnh: KhaoSod.

Nut, người anh họ 18 tuổi của nạn nhân kể lại rằng Channarong đã biến mất khỏi nhà mình vào khoảng 1h sáng ngày 14/2. Bạn gái của anh đã báo cáo sự vắng mặt của anh, cho rằng anh đã đến nhà bạn vì anh không mang theo điện thoại hoặc xe máy. Nut và Channarong học ở các trường khác nhau, Nut theo học trường kinh doanh.

Thanathip Rueyoo (22 tuổi), một người họ hàng của nạn nhân chia sẻ rằng Channarong đã hiện ra trong giấc mơ với mẹ anh vào ngày 15/2, nói rằng thi thể anh bị trương phồng và nằm dưới sông.

Một thành viên khác trong gia đình, Mongkol Saengarun (42 tuổi), mô tả Channarong là người ít nói, không hút thuốc và đang sống cùng bạn gái, trong khi mẹ anh sống ở Rangsit. Mongkol không biết về sự tham gia của Channarong vào các trang web cờ bạc.

Trước đó, vào ngày 15/2, các đội cứu hộ đã tìm kiếm Channarong tại khu nhà ở nhưng không thành công. Mongkol suy đoán về hoàn cảnh cái chết của Channarong, xem xét khả năng xảy ra tai nạn hoặc sự cố bất ngờ.

Ông đề cập đến mối lo ngại về việc Channarong bị bắt cóc nhưng các đội cứu hộ đã bác bỏ nỗi sợ này bằng cách trích dẫn nhiều camera an ninh trong khu vực.

Cảnh sát đã gửi thi thể đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân tử vong chính xác trước khi cho phép gia đình tiến hành tang lễ.

Theo Thaige

Tin nổi bật