Cảnh sát New Zealand ngày 17/9/2021 cho biết nữ bác sĩ Lauren Dickason 40 tuổi bị nghi sát hại bé gái 6 tuổi Liane và hai bé sinh đôi hai tuổi Maya và Karla tại thị trấn Timaru, nằm trên Đảo Nam của New Zealand.
Tháng 8/2023, bồi thẩm đoàn New Zealand kết tội Lauren Dickason về hành vi giết 3 cô con gái nhỏ của mình. Bản án được đưa ra sau phiên tòa kéo dài 4 tuần. Lauren Dickason nói rằng hành vi tàn bạo của cô ta xuất phát từ tình trạng trầm cảm nặng sau sinh. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn đã bác bỏ điều này.
Lauren Dickason đã cố gắng giết các con mình bằng dây buộc và gối, sau đó đặt các bé lên giường, dưới tấm chăn và cố gắng dựng hiện trường giống như tự sát.
Được biết, nữ bác sĩ vừa cùng chồng là Graham Dickason, một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, và ba con gái trở về New Zealand từ Nam Phi. Gia đình Dickason chuyển tới khu nhà dành cho nhân viên y tế gần Bệnh viện Timaru chưa đầy một tuần. Trước đó, họ phải cách ly hai tuần trong một cơ sở do quân đội New Zealand vận hành.
Nữ bác sĩ Lauren Dickason. Ảnh: Daily Mail.
Theo Stuff, Graham Dickason về nhà lúc 22h ngày 16/9/2021 và phát hiện thi thể ba con gái của mình. Ông đã gọi giúp đỡ và những người hàng xóm nghe thấy ông kêu gào “điều này thực sự xảy ra sao?”.
Kể về đêm xảy ra án mạng, một số hàng xóm cho hay họ đang xem truyền hình thì nghe “tiếng giống như rên la não nùng”. Hai vợ chồng ông Rob Whaley ra ngoài để xem nhưng không thấy gì đáng chú ý. Họ trở vào nhà và khoảng 5 phút sau lại nghe tiếng động lớn nên trở ra.
“Nó nghe như tiếng cửa xe đóng mạnh hay ai đó đá vào xe. Chúng tôi không còn nghe gì khác nên lại đi trở vào”, ông Rob kể. Sau khi trở vào trong, vợ ông là bà Jade kể rằng họ nghe thấy tiếng than vãn cứ tiếp tục và nhiều âm thanh khác. Sau đó không lâu thì cảnh sát đến.
Khi lực lượng ứng phó tình trạng khẩn cấp tới ngôi nhà, họ phát hiện nữ nghi phạm và đưa người này vào viện. Cảnh sát New Zealand cho biết họ không tìm kiếm nghi phạm nào khác liên quan vụ sát hai ba bé gái.
Theo Đài Newshub, các chuyên gia pháp y đang tiếp tục điều tra tại hiện trường vào chiều 17/9/2021.
Ngày 26/6/2024, tại Tòa án Tối cao ở Christchurch, thẩm phán Cameron Mander kết án Lauren Dickason 18 năm tù. Cô ta bị giam giữ tại cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần trước khi đủ khỏe để chuyển đến nhà tù. Người phụ nữ này có thể đủ điều kiện được tạm tha sau 6 năm.
Bé gái 6 tuổi Liane và hai bé sinh đôi hai tuổi Maya và Karla. Ảnh: Daily Mail.
Dickason đã nhận tội sát hại các con và xin lỗi vì nỗi đau đã gây ra cho gia đình. Người mẹ tội lỗi nói cô ta cảm thấy mình "giống như một chai coca bị lắc" vào ngày xảy ra án mạng. Dickason nói: "Tôi yêu Liané, Maya và Karla bằng cả trái tim mình. Tôi đã thất bại với chúng, tôi đã thất bại với Graham và gia đình. Tôi đã đưa ba cô gái xinh đẹp của chúng tôi rời khỏi thế giới này. Sẽ không có lời xin lỗi nào đủ để diễn tả hết nỗi đau xót này.
Tôi muốn mọi người biết các con gái đã mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui. Tôi kinh hoàng trước hành động của mình cũng như nỗi đau và tổn thương mà tôi đã gây ra cho những người yêu thương chúng. Giống như nhiều người khác, tôi nhớ các con tôi mỗi ngày".
Trong phiên tòa, Kerryn Beaton KC, luật sư bào chữa cho bị cáo, nói rằng Dickason phải chịu đựng cơn trầm cảm nặng vào thời điểm xảy ra vụ giết người. Bị ám ảnh bởi ý định tự sát, cô ta nghĩ rằng cần phải ra tay với các con.
Luật sư Beaton cho biết: “Lauren từng nói với chồng vào năm 2019 và 2021 rằng cô ấy có ý định làm hại các con mình. Cô ấy sợ hãi trước những suy nghĩ và cảm xúc đó nên đã tìm kiếm sự giúp đỡ. Mặc dù vậy, Dickason vẫn yêu thương các con, kể cả vào ngày chúng qua đời. Chúng không hề bị ngược đãi hay lạm dụng cho đến đêm hôm đó”.
Beaton nói trước tòa rằng Dickason không khỏe và không ai biết bệnh tình của cô trầm trọng tới mức nào cho đến khi quá muộn. Điều này thể hiện rõ trong việc cô đã cố gắng tự kết liễu đời mình vào đêm đó.