Ngày 30/5, tờ Stheadline đưa tin người mẫu kiêm blogger làm đẹp Đồng Dao vừa trải qua một vụ nổ khí gas kinh hoàng. Cụ thể, vụ việc xảy ra tại nhà riêng của Đồng Dao ở Thẩm Dương (Trung Quốc) vào ngày 31/3, khiến cô và cha mẹ bị bỏng nặng.
Hình ảnh được chụp lại tại bệnh viện sau khi cấp cứu cho thấy khuôn mặt của nữ người mẫu 27 tuổi bị biến dạng nghiêm trọng, khiến cư dân mạng không thể nhận ra. Đồng Dao tiết lộ cô bị bỏng ở mặt và tay, tóc bị cháy xém đến mức phải cạo trọc đầu.
Cả cha và mẹ của Đồng Dao đều bị bỏng nặng toàn thân. Cha cô phải thực hiện ghép da diện rộng, còn mẹ cô vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu tại phòng chăm sóc đặc biệt.
Khuôn mặt của nữ người mẫu 27 tuổi bị biến dạng nghiêm trọng sau vụ nổ khí gas.
Trong một đoạn video chia sẻ gần đây, Đồng Dao xúc động kể lại khoảnh khắc định mệnh vào tối 31/3. Theo đó, khi đang chỉnh sửa video tại phòng ngủ, cô bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn, cửa kính vỡ vụn và ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà.
Trong cơn hoảng loạn, nữ người mẫu lập tức đánh thức mẹ rồi tìm cách thoát ra ngoài. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời từ hàng xóm, cả gia đình được đưa đi cấp cứu.
Được biết, gia đình Đồng Dao đã tiêu tốn hơn 500.000 NDT (hơn 1,8 tỷ đồng) chỉ trong 2 tháng điều trị. Hiện tại, tình trạng của Đồng Dao vẫn còn khá nặng, cơ thể chằng chịt sẹo bỏng, không biết bao giờ mới có thể lấy lại dung mạo xinh đẹp ban đầu.
Thông tin về vụ việc, cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân sự cố ban đầu được xác định là do khí gas tự nhiên bị rò rỉ, sau đó phát nổ khi cha của Đồng Dao châm thuốc lá. Vụ việc hiện vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Đại diện Cục Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Thẩm Dương khẳng định vụ nổ này không phải tai nạn an toàn lao động.
Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương nơi gia đình Đồng Dao sinh sống đã hỗ trợ một khoản tiền cứu trợ để giúp đỡ 3 nạn nhân vượt qua khó khăn trước mắt.
Trên trang cá nhân, Đồng Dao chia sẻ rằng cô đang lấy hết dũng cảm của mình để đối mặt với nỗi đau, chấp nhận sự thật bị hủy dung và sẽ tiếp tục chiến đấu cho quá trình hồi phục. Người đẹp cũng gửi lời cảm ơn những người đã ủng hộ, động viên trong suốt thời gian qua.
Trước một số ý kiến bày tỏ sự nghi ngờ, cho rằng cô đang “thêu dệt” câu chuyện để gây sự chú ý hay kêu gọi hỗ trợ tài chính, Đồng Dao khẳng định những gì mình chia sẻ hoàn toàn là sự thật. Đây là cách cô lựa chọn để đối diện với bi kịch, không trốn tránh nỗi đau mà cố gắng chiến đấu cho hành trình hồi phục đầy chông gai phía trước.
"Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi biết sẽ có nhiều hoài nghi, nhưng tôi mong mọi người hãy hiểu rằng tôi chỉ muốn chia sẻ sự thật và cảm ơn những ai đã ở bên, động viên tôi vượt qua”, Đồng Dao bày tỏ.