(Bài viết có tiết lộ tình tiết phim, cân nhắc trước khi đọc)
Trong phim Khom Lưng (Chiết Yêu) tập 31, sau khi đánh lui quân của Lưu Diễm, quân của Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh) và Kiều Từ tụ họp với nhau ở Bàn Ấp. Nơi này trước đây vốn là cửa ngõ của Yên Châu – quê hương của Kiều Man (Tống Tổ Nhi), vì thế Kiều Từ ngỏ ý mời Ngụy Thiệu cùng về Khang quận (Yên Châu) thăm gia đình.
Nhận được lời đề nghị của em vợ, Ngụy Thiệu vô cùng đắn đo bởi chính anh cũng có người nhà đang chờ tin. Hơn nữa, vì mối thù gia tộc năm xưa, anh từng nói rằng sẽ đến Khang quận để tiêu diệt Kiều gia. Thế nhưng, với mối quan hệ hiện tại với Kiều Man, anh làm sao có thể nhẫn tâm phá hủy gia đình và quê hương cô.
Ngụy Thiệu lại nhớ về điều ước lúc trước của Kiều Man, từng câu từng chữ đều viết về người nhà, về Yên Châu. Trong cơn say, cô từng thừa nhận bản thân đã viết ra những điều cô cảm thấy nuối tiếc. Hiểu được nỗi mong nhớ gia đình của cô, Ngụy Thiệu quyết định để Kiều Từ hộ tống Kiều Man về Khang quận chơi, đến khi cô muốn về nước Nguy, chỉ cần đến biên giới giữa hai nước, anh sẽ đích thân ra đón.
Kiều Man nấn ná chờ đợi Ngụy Thiệu, Ngụy Thiệu cũng vội vàng đi tìm Kiều Man.
Theo đúng kế hoạch, Ngụy Thiệu dẫn đại quân trở về Ngư quận, trên đường vô tình chạm mặt tỷ phu Bỉ Trệ - chồng của Kiều Phạn. Đến lúc này, anh mới hốt hoảng phát hiện Bác Nhai không cho mượn quân, Kiều Man mạo hiểm dẫn theo vài trăm binh sĩ đến sông Ô đối đầu với 20.000 viện binh của Lương Nhai.
Nỗi lo sợ dâng lên trong lòng Ngụy Thiệu, lo Kiều Man gặp nguy hiểm, cũng sợ sẽ mất cô mãi mãi. Một người con gái như Kiều Man, trong tay chỉ có số binh sĩ ít ỏi, làm sao cô có thể xoay chuyển cục diện khi đối mặt với hàng chục nghìn quân của Lương Nhai đây?
Không suy nghĩ nhiều, Ngụy Thiệu lập tức lệnh cho phó tướng dẫn đại quân trở về, còn mình cùng một vài cận vệ ngược đường trở lại sông Ô để tìm Kiều Man. Thời điểm này, Kiều Man đang trên đường trở về Khang quận, luôn cố gắng nấn ná, mong đợi Ngụy Thiệu sẽ đến và cùng mình về thăm quê.
Trời bất ngờ đổ mưa tầm tã kéo dài, giống như đang cố gắng trì hoãn hành trình của Kiều Man, để Ngụy Thiệu có thể đuổi kịp cô. Do trời mưa suốt 2 ngày, nước sông dâng lên, Kiều Man không thể qua cầu để về Khang quận, đành nghỉ tạm tại một nhà trọ.
Trùng hợp thay, Ngụy Thiệu tìm kiếm suốt nhiều ngày, bất chấp nắng mưa, cuối cùng cũng dừng chân tại nhà trọ này. Vừa thấy Kiều Man, anh lập tức lao đến ôm cô thật chặt, nỗi lo lắng bao ngày đều tan biến hết ở giây phút ấy.
Rõ ràng lo lắng cho Kiều Man, Ngụy Thiệu không ngờ lại buông lời trách mắng cô vì sao lại mạo hiểm, vì sao không báo cho chủ soái khi không mượn được quân... Những lời nói của anh khiến Kiều Man đang hào hứng bỗng chốc nổi cơn giận, ngay cả thị nữ của cô và các cận vệ của anh cũng lắc đầu ngao ngán, không hiểu vì sao chúa công lại có thể trách mắng nữ quân như vậy.
Ngụy Thiệu và Kiều Man đồng lòng, cùng xây dựng gia đình nhỏ, hướng đến tương lai.
Ở diễn biến sau đó của tập 31 phim Khom Lưng, Ngụy Thiệu biết mình đã lỡ lời nên chủ động tìm đến làm hòa với Kiều Man. Đây là một phân cảnh hiếm hoi khán giả được thấy vị chúa công lạnh lùng nịnh vợ, cũng là phân cảnh xúc động khi Kiều Man và Ngụy Thiệu bộc bạch nỗi lòng với nhau.
Ngụy Thiệu giãi bày rất nhiều điều, thừa nhận anh đã không thấy được sự khó xử của Kiều Man, cũng tiết lộ anh sợ sẽ mất cô. “Nếu như đánh mất nàng, dù cho có được thiên hạ nhưng phần đời còn lại không có nàng, vậy ta sống còn có ý nghĩa gì nữa?”, anh nói.
Trong khi đó, Kiều Man thừa nhận bản thân có sợ khi ra chiến trận, cũng không dám đặt cược an nguy của gia đình cùng người dân Yên Châu. Dù vậy, cô vẫn quyết phải xông pha lên chiến trường vì đã hứa với anh, cũng muốn Ngụy Thiệu biết anh ở trong lòng cô quan trọng ngang người nhà và dân chúng Yên Châu.
Rưng rưng nhìn Ngụy Thiệu, cô bộc bạch: “Chàng thắng, ta cùng chàng hưởng vinh quang. Chàng bại, ta nhất định sẽ không rời bỏ. Ta không muốn chàng hiểu lầm rằng ta không còn thích, không còn yêu chàng nữa!”.
Ngụy Thiệu cuối cùng cũng thực sự buông bỏ thù hận, cùng Kiều Man về Khang quận. Về đây rồi, anh mới biết cô ở nhà được người thân coi như trân bảo, vô ưu vô lo, được yêu thương và chiều chuộng hết mực. Điều này khiến anh áy náy bởi khi ở Ngư quận, cô luôn phải dè dặt đủ điều, tự mình quán xuyến vô số việc, còn phải chiều theo ý muốn của mình.
Sau khi nói lời xin lỗi Kiều Man, Ngụy Thiệu khẳng định chắc nịch với cô rằng Khang quận là nhà cô, Ngư quận cũng là nhà của cô. Anh hy vọng khi cô ở Ngư quận cũng sẽ sống vui vẻ và thoải mái giống như lúc này.
Kiều Phạn và cha đối đầu căng thẳng.
Cũng trong phim Khom Lưng tập 31, Kiều Phạn nghe tin Kiều Man xông pha ra chiến trường, vừa lo lắng muội muội gặp nguy hiểm, vừa tự trách vì trước đó không đồng ý cho mượn quân. Vậy nên, cô cùng Bỉ Trệ nhanh chóng trở về Khang quận, trùng hợp gặp vợ chồng Ngụy Thiệu – Kiều Man trước cổng thành.
Tất cả mọi người đều chào đón vợ chồng Kiều Phạn, ngay cả Ngụy Thiệu cũng tôn trọng gọi Bỉ Trệ là tỷ phu, chỉ riêng bá phụ của Kiều Man vẫn coi thường xuất thân của người con rể này, không chấp nhận anh. Cùng lúc này, Lưu Diễm đang dẫn theo tàn quân trở về Lương Nhai, chắc chắn anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định chiếm Bàn Ấp, đánh bại Ngụy Thiệu.
Preview tập 32 phim Khom Lưng (Chiết Yêu) mở đầu với cuộc đối đầu căng thẳng giữa Kiều Phạn và cha. Cha Kiều Phạn có vẻ tỏ ý trách móc việc cô không cho Bỉ Trệ đưa quân Lương Nhai đến trợ giúp Kiều Man, cũng ngỏ ý muốn có Bác Nhai.
Tuy nhiên, Kiều Phạn cứng rắn đáp lời: “Nhà mẹ đẻ của con chưa từng giúp chàng ấy, con không muốn chàng ấy bán mạng cho nhà mẹ đẻ con. Chuyện này Man Man chưa từng trách con, châu mục đại nhân càng không có tư cách. Phụ thân muốn có Bác Nhai, trừ khi phái binh đến đánh”.
Bỉ Trệ chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện căng thẳng giữa Kiều Phạn và cha. Trước nay, anh luôn hy sinh tất cả vì Kiều Phạn, muốn mang những điều tốt nhất đến cho cô. Liệu lần này, Bỉ Trệ có vì Kiều Phạn mà giao ra Bác Nhai hay không?
Bỉ Trệ chứng kiến toàn bộ cuộc đối đầu căng thẳng giữa Kiều Phạn và cha cô.
Ở diễn biến khác, Ngụy Thiệu đang cố xoa dịu sự áy náy và tự trách của Kiều Man. “Man Man của ta khác với những cô gái khác. Nàng ấy yêu ta, yêu người nhà, càng yêu bách tính trong thiên hạ. Vậy nên, nàng không làm sai”, anh nói.
Cầm tay Kiều Man, anh chân thành nói tiếp: “Ta cũng bằng lòng làm ngọn giáo và tấm khiên của nàng, thay nàng chinh phạt, bảo vệ nàng chu toàn. Tất cả nguyện vọng của nàng, ta đều sẽ giúp nàng thực hiện”.
Nhân lúc này, Kiều Man bày tỏ cô đang có một nguyện vọng, chính là cho Ngụy Thiệu một gia đình mới, đông đúc và êm ấm. Trải qua biết bao thử thách, Ngụy Thiệu và Kiều Man cuối cùng cũng có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, bỏ qua những chuyện trong quá khứ, đồng cam cộng khổ, cũng nhau tiến đến tương lai.
Phim Khom Lưng (Chiết Yêu) tập 33 Preview hé lộ cảnh Ngụy Thiệu bí mật đặt món đồ của phụ nữ mang thai lên giường ngủ của hai vợ chồng. “Ta nghe nói chỉ cần để tân nương mặc y phục của phụ nữ mang thai trong những tháng gần đây thì có thể xin vía và sớm có thai”, mẹ Ngụy Thiệu từng nói với anh như vậy.
Ngụy Thiệu hành động như vậy, xem ra anh đang rất nóng lòng đón chờ đứa con đầu lòng kết tinh tình yêu của anh và Kiều Man. Không lâu sau, một câu nói của Kiều Man khiến Ngụy Thiệu bỗng chốc giật mình, vẻ mặt hiện rõ sự vui sướng. Rất có khả năng Kiều Man thực sự đã có em bé.
Ngụy Thiệu ngỡ ngàng rồi vui sướng, có lẽ Kiều Man đã mang thai.
Ở diễn biến khác, Tô Nga Hoàng (Tuyên Lộ) chính thức gả cho Lưu Diễm, hứa hẹn sẽ dốc hết lòng phò tá, mong anh ta sớm phấn chấn tinh thần để chinh phục Trung nguyên. “Nếu có được thiên hạ, ta bằng lòng chia sẻ với nàng”, Lưu Diễm cũng hứa hẹn.
Có lẽ Lưu Diễm vẫn tinh rằng, Tô Nga Hoàng thực sự mang mệnh cách mẫu đơn, một khi cưới cô ta thì sẽ trở thành bá chủ Trung nguyên. Kế thừa ngai vị không danh chính ngôn thuận, bá quan văn võ Lương Nhai không một mực nghe theo, lại thua thảm hại dưới tay Ngụy Thiệu, anh ta thực sự đã đến đường cùng.
Thế nhưng, Tô Nga Hoàng thực sự sẽ giúp anh ta xưng bá thành công sao? Nếu Tô Nga Hoàng thực sự mang mệnh cách mẫu đơn, vì sao chúa công Biên Châu trước kia mãi chẳng thể thắng Ngụy Thiệu, còn qua đời sớm? Anh trai Ngụy Thiệu từng có hôn ước với Tô Nga Hoàng cũng qua đời khi còn trẻ?
Giữa Tô Nga Hoàng và Lưu Diễm có lẽ chẳng có tình yêu, chẳng qua chỉ đang lợi dụng đối phương mà thôi! Lưu Diễm muốn xưng bá Trung nguyên, muốn đánh bại Ngụy Thiệu, khiến ai ai đều phải nể sợ. Trong khi đó, Tô Nga Hoàng muốn dựa vào anh ta để bước lên đỉnh cao, trở thành người phụ nữ tôn quý nhất, xứng với lời đồn về mệnh cách mẫu đơn.
Tô Nga Hoàng lại đang toan tính điều gì?
Theo lịch chiếu Khom Lưng mới nhất, bộ phim cổ trang này sẽ được chiếu trên các nền tảng Tencent Video và WeTV vào 18h hàng ngày (tức 17h cùng ngày theo giờ Việt Nam).
Với gói xem trước, ngay trong hôm nay (ngày 29/5/2025), các tài khoản SVIP sẽ được cập nhật liền 5 tập cuối (tập 32 – tập 36), còn tài khoản VIP được cập nhật 6 tập cuối phim Khom Lưng (tập 31 đến tập 36).