(Bài viết có tiết lộ tình tiết phim, cân nhắc trước khi đọc)
Từ sau khi biết sự thật, mẹ bị Trần Bàng ở Biên Châu cưỡng ép rồi mang thai và sinh ra mình, Ngụy Nghiễm (Lưu Đoan Đoan) đã quyết định đoạn tuyệt với Trần gia và quay về Ngụy gia. Thế nhưng, chuyện anh có tình cảm với Kiều Man (Tống Tổ Nhi) không ngờ lại bị Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh) phát hiện.
Mặc dù bà ngoại không nỡ rời xa, Ngụy Thiệu cũng nói sẽ xem như không có chuyện gì nhưng Ngụy Nghiễm vẫn một mực rời đi. Vốn đã đoạn tuyệt với Trần gia, nay anh lại thừa nhận thân phận thiếu chủ Biên Châu, cắt đứt quan hệ với Ngụy gia mãi mãi.
Ngụy Thiệu ra trận với quyết tâm phải thắng, trong khi Lưu Diễm quyết chiếm Bàn Ấp, đánh bại Ngụy Thiệu.
Thế nhưng, Ngụy Nghiễm không vì vậy mà phản bội lại gia đình đã yêu thương, bảo bọc mình bấy lâu. “Ta không phải thiếu chủ gì cả. Ta ăn cơm của Ngụy gia lớn lên, càng không muốn làm châu mục Biên Châu gì hết”, anh cứng rắn nói.
Ngụy Nghiễm thậm chí còn nhắc lại chuyện Trần Bàng cưỡng ép mẹ anh trước mặt văn võ bá quan Biên Châu, khiến ông ta “thẹn quá hóa giận”, quyết định điều anh đến biên ải. Trần Bàng biết việc trấn giữ biên cương cực khổ, nơi đây lại thường xảy ra loạn lạc nhưng vẫn để con trai đi là vì muốn anh rèn luyện, về sau kế thừa chức chúa công Biên Châu.
Ngụy Nghiễm vốn nổi tiếng với hình ảnh công tử hào hoa, đa tình nhưng ở tập 30 phim Khom Lưng (Chiết Yêu), khán giả đã được thấy anh khoác áo giáp, phần nào toát lên vẻ uy dũng của một tướng quân trẻ tuổi.
Kiều Man đến Bác Nhai mượn quân, Kiều Phạn nhất quyết không đồng ý.
Ở diễn biến khác, Ngụy Thiệu dẫn theo 30.000 quân đến tụ họp với 30.000 quân tại Bàn Ấp, trước là để bảo vệ thành trì này, sau là để bảo vệ Liêm Thành cho Yên Châu. Trước đó, từ tin tức về đường hầm bí mật do Tô Nga Hoàng tiết lộ, Lưu Diễm dẫn quân Lương Nhai đến Khiếu Cương chỉ trong vòng nửa ngày.
Lưu Diễm chia quân thành 2 nhóm, buộc Ngụy Thiệu phải lựa chọn giữa Bàn Ấp (địa điểm quan trọng với kênh Vĩnh Ninh) và Liêm Thành (liên quan đến sự sống còn của Yên Châu và Kiều gia). Ngụy Thiệu quyết định dẫn quân đến Bàn Ấp, trong khi cử Ngụy Lương đến Liêm Thành giúp đỡ Kiều Từ.
Cùng lúc này, Kiều Man vội vàng đến Bác Nhai để xin tỷ tỷ Kiều Phạn điều 20.000 quân ra trận, giúp Ngụy Thiệu ngăn viện binh của Lưu Diễm. Lưu Diễm đã đưa 100.000 quân đến Bàn Ấp, nếu để 20.000 viện binh Lương Nhai tới được đây thì khả năng Ngụy Thiệu bại trận là rất lớn.
Mặc cho Kiều Man hết lời thuyết phục, Kiều Phạn vẫn một mực từ chối. Không còn cách nào khác, Kiều Man thất thần rời khỏi Bác Nhai, bật khóc hối hận và tự trách bởi đã để Ngụy Thiệu vì mình mà mạo hiểm.
May mắn, Kiều Man sau đó nhớ về thuật trị thủy mà ông nội từng nói, từ đó tìm ra cách chặn đứng viện binh Lương Nhai. Vừa tiến hành kế hoạch, cô vừa tâm niệm nhất định sẽ không thất hứa với Ngụy Thiệu. Ở phía Ngụy Thiệu, dù liên tục nhận tin bất lợi trên chiến trường nhưng anh vẫn một mực tin Kiều Man sẽ đưa viện binh từ Bác Nhai đến.
Sự phối hợp ăn ý của Ngụy Thiệu và Kiều Man khiến quân của Lưu Diễm dù số lượng lớn hơn nhưng phải thương vong nặng nền, buộc phải rút quân khỏi Bàn Ấp. Phía Kiều Từ và Ngụy Lương cũng thành công phá vòng vây của quân Lương Nhai ở Liêm Thành, tiến về Bàn Ấp tụ họp với quân của Ngụy Thiệu.
Kiều Man tranh cãi với cha về chuyện không cho Kiều Man mượn quân Bác Nhai.
Theo phim Khom Lưng (Chiết Yêu) tập 31 Preview, Ngụy Thiệu định đến Bác Nhai đón Kiều Man thì vô tình gặp tỷ phu Bỉ Trệ. Đến lúc này, anh mới biết Bác Nhai không hề đưa quân chi viện cho Kiều Man, vội vàng sai Phó tướng dẫn đại quân trở về, còn mình quay lại tìm cô.
Ở một bên khác, sau khi thắng trận, Kiều Man đến địa giới Yên Châu nhưng cô không lập tức về thăm quê mà muốn đợi Ngụy Thiệu cùng về. “Chung quy thì chúng ta cũng không phải đôi vợ chồng bình thường, ta sẽ đợi chàng ở nơi này đến ngày mai. Nếu chàng có lòng thì bọn ta sẽ cùng quay về. Nếu chàng không muốn thì ta cũng không cưỡng cầu”, cô nói.
Kiều Man dường như đang cảm thấy vô cùng có lỗi và tự trách sau những chuyện vừa qua, dù những toan tính của cô đều vì người nhà, đều vì quê hương Yên Châu nhưng vì vậy mà cô đã phụ niềm tin và tình yêu của Ngụy Thiệu.
Sau những tháng ngày dè chừng nhau vì mối thù gia tộc khi xưa, Ngụy Thiệu cuối cùng cũng hết lòng hết dạ đối đãi với Kiều Man. Việc cô giấu diếm chuyện đào đường hầm bí mật khiến anh cảm thấy như bị phản bội, làm sao không tức giận? Thế nhưng, anh hiểu vì sao cô làm vậy, hiểu được cô thực ra chỉ đang vì người nhà mà tính toán.
Vậy nên, anh không quản nắng mưa tìm kiếm Kiều Man, đến khi thấy cô liền đi thẳng đến, ôm chặt cô vào lòng, bao lo lắng bỗng chốc biến mất. “Nếu như đánh mất nàng, dù cho có được thiên hạ nhưng phần đời còn lại không có nàng, vậy ta sống còn có ý nghĩa gì nữa?”, anh bộc bạch.
Ngụy Thiệu hốt hoảng khi biết Kiều Man không mượn được quân Bác Nhai, một mình đối mặt với viên binh của Lương Nhai.
Preview tập 32 phim Khom Lưng (Chiết Yêu) hé lộ chuyện chúa công Yên Châu biết con gái mình không cho Bỉ Trệ đưa quân Lương Nhai đến trợ giúp Kiều Man.
Đối mặt với ông, Kiều Phạn rưng rưng nói: “Nhà mẹ đẻ của con chưa từng giúp chàng ấy, con không muốn chàng ấy bán mạng cho nhà mẹ đẻ con. Chuyện này Man Man chưa từng trách con, châu mục đại nhân càng không có tư cách. Phụ thân muốn có Bác Nhai, trừ khi phái binh đến đánh”.
Không ít khán giả xem tập 30 cho rằng Kiều Phạn quá ích kỷ, nếu Kiều Man không gả thay thì sao cô có thể ở bên người mình yêu? Không thể phủ nhận Bỉ Trệ là người có tài nhưng nếu Kiều Man không nhìn xa trông rộng, bảo họ đến Bác Nhai thì liệu giờ cờ nhà họ Kiều có cắm ở đó, vợ chồng Kiều Phạn có chỗ an cư lập nghiệp hay không?
Thực ra, Kiều Phạn không sai bởi cô chỉ muốn bảo vệ chồng, bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Vậy nhưng cô không nghĩ đến một khi Lưu Diễm đánh bại Ngụy Thiệu, chiếm được Bàn Ấp – cửa ngõ vào Yên Châu, quê nhà của cô sẽ ra sao?
Nếu Lưu Diễm chiếm được cả Bàn Ấp và Yên Châu, liệu anh ta có bỏ qua cho Bác Nhai hay không? Không có Ngụy Thiệu và nước Nguy hỗ trợ, cũng chẳng còn Yên Châu, Bỉ Trệ dù tài giỏi nhưng sao chống lại được đại quân Lương Nhai của Lưu Diễm?
Ngụy Thiệu lao đến ôm chặt lấy Kiều Man, giống như tìm lại được thứ quý giá nhất cuộc đời.
Trong một cảnh khác, Ngụy Thiệu đang cố xoa dịu sự áy náy và tự trách của Kiều Man. “Man Man của ta khác với những cô gái khác. Nàng ấy yêu ta, yêu người nhà, càng yêu bách tính trong thiên hạ. Vậy nên, nàng không làm sai”, anh nói.
Cầm tay Kiều Man, anh chân thành nói tiếp: “Ta cũng bằng lòng làm ngọn giáo và tấm khiên của nàng, thay nàng chinh phạt, bảo vệ nàng chu toàn. Tất cả nguyện vọng của nàng, ta đều sẽ giúp nàng thực hiện”.
Nhân lúc này, Kiều Man bày tỏ cô đang có một nguyện vọng, chính là cho Ngụy Thiệu một gia đình mới, đông đúc và êm ấm. Cả hai đều đã mở lòng, thực tâm đối đãi chân thành với nhau, liệu chuyện tình của họ đến đây đã được coi là viên mãn hay chưa? Thời gian tới có còn sóng gió nào hay không?
Kiều Man hứa hẹn sẽ cho Ngụy Thiệu một gia đình mới, đông đúc và êm ấm.
Bí mật sẽ được hé lộ trong các tập cuối phim Khom Lưng (Chiết Yêu). Theo lịch chiếu phim Khom Lưng mới nhất, dự án cổ trang này sẽ được chiếu trên các nền tảng Tencent Video và WeTV vào 18h hàng ngày (tức 17h cùng ngày theo giờ Việt Nam). Các tài khoản SVIP sẽ được xem sớm hơn tài khoản VIP 1 tập mỗi ngày.
Đặc biệt, với gói xem trước, các tài khoản SVIP sẽ được cập nhật liền 5 tập cuối (tập 32 – tập 36) vào lúc 18h ngày 29/5/2025 (tức 17h cùng ngày theo giờ Việt Nam). Cùng thời điểm, tài khoản VIP được cập nhật liền 6 tập cuối phim Khom Lưng (tập 31 đến tập 36).