Kỳ thi đại học kết thúc, Lý Trí Viễn, một nam sinh đến từ Giang Tây (Trung Quốc), không chọn cách ăn mừng cùng bạn bè hay về nhà. Thay vào đó, cậu chạy thẳng đến mộ mẹ, ôm bó hoa và quỳ xuống bật khóc nức nở. Hành động này của Trí Viễn đã chạm đến trái tim của hàng triệu người.
Suốt ba năm qua, Lý Trí Viễn đã nỗ lực học tập và trưởng thành với một lời hứa thiêng liêng dành cho mẹ: "Con sẽ thi đỗ đại học, mẹ cứ yên tâm".
Ba năm trước, mẹ Trí Viễn qua đời vì căn bệnh ung thư. Cha cậu một mình tần tảo nuôi hai con khôn lớn. Dù gia cảnh khó khăn, người cha chưa bao giờ than thở, bởi ông luôn giữ đúng lời hứa với vợ: "Anh sẽ nuôi hai con thành người".
Nam sinh đeo di ảnh của mẹ đi thi. Ảnh: Baidu.
Kể từ ngày mẹ mất, Trí Viễn luôn giữ hình bóng mẹ trong tim nhưng cậu vẫn tập trung hết mình vào việc học. Trong suốt ba năm học cấp ba, cậu luôn nằm trong top 10 của khối và những giấy khen gần như phủ kín bức tường cũ trong nhà.
Có lần, khi kết quả thi thử không như ý, xếp ngoài top 20, Trí Viễn đã chạy đến mộ mẹ và ngồi đó cả đêm. Đến khi trời gần sáng, cậu tựa trán vào bia mộ và thì thầm: "Mẹ ơi, lần sau con sẽ không làm thế nữa". Trí Viễn vẫn nhớ như in những ngày mẹ cậu đang phải trải qua quá trình hóa trị đầy đau đớn, không thể ngủ cả đêm, nhưng bà vẫn thường chợt tỉnh dậy và hỏi: "Trí Viễn đã làm xong bài tập chưa?".
Vào ngày thi đại học 9/6 vừa qua, Lý Trí Viễn đã dán tấm ảnh của mẹ lên ngực áo, như một cách để mẹ "đồng hành" cùng cậu trong khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời. Nhìn thấy con trai làm điều này, cha của Trí Viễn đã nghẹn ngào xúc động. Ông nhớ lại mùa đông ba năm trước, khi vợ ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ống mật giai đoạn cuối. Lúc đó, bà đã thì thầm với Trí Viễn: "Học chăm chỉ con nhé...".
Sau nhiều lần hóa trị đau đớn, mẹ Trí Viễn đã không qua khỏi. Khi ấy, cậu bé mới 15 tuổi, đứng trong phòng bệnh một lúc lâu, nắm chặt bàn tay mẹ. Kể từ đó, đèn trên bàn học của Trí Viễn thường sáng đến tận đêm khuya. Cậu thức dậy lúc 5h sáng mỗi ngày để học bài. Khi quá buồn ngủ, cậu sẽ véo mạnh cánh tay mình cho tỉnh táo để hoàn thành bài tập, theo thông tin từ Baidu.
"Con tôi rất hiểu chuyện, gia đình không cần phải lo lắng về cuộc sống và việc học của con", cha của Trí Viễn xúc động chia sẻ về sự trưởng thành của con trai.
Chàng trai đến thăm mộ mẹ sau khi hoàn thành kỳ thi. Ảnh: Baidu.
Kỳ thi vừa kết thúc, Trí Viễn vội chạy đến bên cạnh cha báo tin vui đã hoàn thành tốt bài thi. Sau đó, cậu cầm bó hoa mà cha đã chuẩn bị, mang đến nghĩa trang, nhẹ nhàng đặt lên mộ mẹ. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu quỳ gối trước bia mộ, khóc nức nở nói hết nỗi lòng và mong mẹ yên tâm: "Con đã giữ lời, mẹ có thấy không?"
Cha và em gái Trí Viễn đứng phía sau cũng không kìm được nước mắt. Người cha nghẹn ngào khi thấy con trai trưởng thành, biết sống trách nhiệm và không quên lời hứa với người mẹ đã khuất.
Một giáo viên trong phòng thi sau đó chia sẻ: “Cậu ấy không nói nhiều, nhưng tôi nhìn thấy mắt cậu ấy sáng lên mỗi khi sờ vào tấm ảnh trên ngực áo. Đó không chỉ là tình mẫu tử, mà còn là động lực sống mãnh liệt".
Sau khi hình ảnh và câu chuyện của Trí Viễn được chia sẻ trên mạng xã hội, hàng triệu người dùng mạng đã gửi đến cậu những lời chúc tốt đẹp nhất: “Mẹ em chắc chắn đã nhìn thấy rồi, từ trên cao bà luôn dõi theo em”; “Không phải ai cũng mạnh mẽ như vậy. Chúc em đỗ đại học và sống thật hạnh phúc”... Nhiều người còn nhắn nhủ: “Điểm cao là tốt, nhưng điều quan trọng hơn là giữ vững niềm tin, tình cảm và nghị lực như em. Đó mới là hành trang quý giá nhất bước vào đời”.
Trước đó đã từng có một đoạn video gây xúc động mạnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Cụ thể đoạn video ghi lại cảnh một cậu bé mặc đồng phục học sinh nằm khóc nức nở bên một ngôi mộ ở Hoài An, Giang Tô. Theo những người thân cận, đây là mộ mẹ của cậu bé, người đã qua đời cách đây 14 năm.
Sau khi mẹ mất, cậu bé sống với bà ngoại già yếu. Mỗi cuối tuần, em phải đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí và phụ giúp gia đình. Sự thiếu vắng tình mẹ khiến cậu bé luôn cảm thấy cô đơn và khác biệt so với bạn bè cùng lớp. Mỗi khi nhìn thấy các bạn được bố mẹ đưa đón, em lại cảm thấy trống rỗng. Cậu bé thường xuyên tìm đến mộ mẹ, không chỉ để khóc lóc, gọi tên và bày tỏ nỗi nhớ, mà đôi khi chỉ đơn giản là nằm lặng lẽ bên mộ mẹ một lúc trước khi trở về nhà, theo Gia đình & Xã hội.