Đóng

Xót xa: Con gái 13 tuổi mất tích, bố xuyên đêm đi tìm, không may bị tai nạn tử vong ở Thái Lan

  • Phương Uyên
(DS&PL) -

Một người bố và bạn đồng hành đã thiệt mạng khi chiếc xe bán tải của họ đâm vào cột điện trong lúc cố gắng tìm kiếm con gái bị mất tích.

Cảnh sát huyện Lan Sak, phía bắc tỉnh Uthai Thani, miền nam Thái Lan nhận được tin báo về một chiếc xe bán tải Toyota màu trắng gặp tai nạn vào vào khoảng 10h30 tối ngày 31/7. Cảnh sát cùng đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt và phát hiện 2 người đàn ông đã tử vong bên trong chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Tài xế được xác định là Somporn (62 tuổi), bố của một bé gái 13 tuổi đang mất tích. Người bạn đồng hành của ông, Pairoj (31 tuổi) được tìm thấy ở ghế hành khách. Cả hai nạn nhân đều tử vong do chấn thương nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: The Thaiger

Trưởng làng Narongdet Thanyacharoen, người sống gần hiện trường vụ tai nạn, nhớ lại đã nghe thấy tiếng xe lao tới với tốc độ cao chỉ vài phút trước khi vụ tai nạn xảy ra.

"Tôi nghe thấy tiếng xe bán tải chạy rất nhanh trên đường, rồi tiếng phanh rít lên dữ dội. Vài giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên, và tôi biết ngay điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra", trưởng làng này nói.

Trưởng làng Narongdet đã vội vã đến hiện trường với hy vọng có thể giúp đỡ, nhưng các nạn nhân đã bị mắc kẹt trong đống đổ nát, buộc ông phải khẩn trương gọi cảnh sát và nhân viên cứu hộ.

Các nhà điều tra tin rằng tài xế Somporn cùng với bạn là Pairoj đã cuống cuồng tìm kiếm trên các con đường địa phương với hy vọng tìm thấy con gái, người được báo cáo mất tích trước đó trong ngày. 

Trong lúc tìm kiếm, chiếc xe bán tải chở họ đã bất ngờ gặp chướng ngại vật và buộc anh Somporn phải phanh gấp. Chiếc xe ngay lập tức mất lái, lộn nhào dữ dội và đâm vào cột điện ven đường.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ tai nạn, mặc dù những phát hiện ban đầu cho thấy chướng ngại vật bất ngờ trên đường có thể đóng vai trò then chốt. Không có thêm nhân chứng nào ra trình diện, và hiện vẫn chưa rõ tung tích chính xác của con gái anh Somporn.

Người dân địa phương đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc và sự bàng hoàng trước vụ tai nạn thương tâm này. Một người dân làng bình luận: "Thật đau lòng. Anh ấy chỉ làm điều mà bất kỳ bậc bố mẹ nào cũng sẽ làm - tuyệt vọng tìm kiếm con mình."

Trong khi cảnh sát tiếp tục ghép nối những khoảnh khắc cuối cùng dẫn đến vụ tai nạn, cuộc tìm kiếm cô gái mất tích vẫn đang được tiến hành.

Tin nổi bật