Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Xe giường nằm leo dải phân cách, 40 hành khách hoảng loạn, la hét

(DS&PL) -

Đang lưu thông trên đường, xe khách bất ngờ mất lái, húc bay nhiều tấm bê tông, lao lên dải phân cách giữa đường. Vụ việc khiến 40 hành khách hoảng loạn, la hét.

Đang lưu thông trên đường, xe khách bất ngờ mất lái, húc bay nhiều tấm bê tông, lao lên dải phân cách giữa đường. Vụ việc khiến 40 hành khách hoảng loạn, la hét.

Xe khách nằm chênh vênh trên dải phân cách - Ảnh: VietNamNet

Khoảng 3h ngày 24/3, tài xế Đào Đức Tiến (31 tuổi, trú TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe khách giường nằm lưu thông trên quốc lộ 1. Đến đoạn qua thị trấn Quảng Xương (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), xe khách bất ngờ mất lái, húc bay nhiều tấm bê tông, lao lên dải phân cách giữa đường.

Thời điểm này, trên xe chở khoảng 40 hành khách, có cả người già, trẻ nhỏ. Vụ việc khiến tất cả những người có mặt trên xe hoảng loạn, la hét.

Tại hiện trường, nhiều tấm bê tông bị húc văng, chiếc xe khách nằm nghiêng trên dải phân cách.

Sau khi tai nạn xảy ra, người dân xung quanh và lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Quảng Xương đã có mặt trấn an tâm lý gần 40 người trên xe và giúp đỡ các hành khách xuống khỏi xe để tránh xe bị lật. Phần đầu chiếc xe bị hư hỏng nặng. Rất may vụ tai nạn không làm ai bị thương.

Bước đầu, tài xế Đào Đức Tiến cho biết, do trời có mưa phùn nên tầm nhìn hạn chế cộng với tài xế này buồn ngủ dẫn tới mất lái, gây tai nạn.

Đến 6h sáng cùng ngày, công tác cứu hộ, cứu nạn đã được hoàn tất. Ô tô khách được đưa về bãi xe chờ xử lý.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Tin nổi bật