NDTV đưa tin, cảnh sát cho biết một trẻ sơ sinh, một bác sĩ và hai người khác đã thiệt mạng khi chiếc xe cứu thương chở họ bất ngờ bốc cháy gần thị trấn Modasa, thuộc quận Arvalli, bang Gujarat, Ấn Độ, vào sáng 18/11.
Theo Thanh tra cảnh sát DB Vala, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h sáng trên tuyến đường Modasa – Dhansura. Thời điểm đó, bé trai mới 1 ngày tuổi đang được chuyển từ một bệnh viện ở Modasa đến một bệnh viện tư tại Ahmedabad để tiếp tục điều trị.
Các nạn nhân thiệt mạng được xác định gồm bé sơ sinh, cha của bé là Jignesh Mochi (38 tuổi), bác sĩ Shantilal Rentia (30 tuổi, trú tại Ahmedabad) và y tá Bhuriben Manat (23 tuổi, quê ở Arvalli).
Ba người khác – gồm tài xế xe cứu thương và hai người thân của Mochi – bị bỏng và đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó.
Ảnh: NDTV
“Jignesh Mochi là người ở huyện Mahisagar lân cận. Sau khi con anh chào đời, bé được điều trị tại một bệnh viện tư ở Modasa. Khi cả hai được chuyển đến một bệnh viện khác ở Ahmedabad, xe cứu thương đã bốc cháy không rõ nguyên nhân", ông Vala cho biết.
Hình ảnh từ camera an ninh do cảnh sát công bố cho thấy chiếc xe cứu thương giảm tốc gần một trạm xăng, sau khi tài xế phát hiện lửa bùng lên phía sau xe.
“Tài xế và hai người thân ngồi phía trước kịp thoát ra ngoài nhưng vẫn bị thương. Trong khi đó, bé sơ sinh, cha bé, bác sĩ và y tá ngồi phía sau đã không thể thoát thân và tử vong trong đám cháy", ông Vala nói thêm.
Dù lực lượng cứu hỏa có mặt kịp thời, họ vẫn không thể cứu được 4 nạn nhân.
Những người bị thương được xác định là tài xế Ankit Thakor cùng Gaurang Mochi và Gitaben Mochi – họ hàng của Jignesh Mochi.
Cảnh sát trưởng quận, ông Manoharsinh Jadeja, cho biết các chuyên gia pháp y đã được huy động để điều tra nguyên nhân vụ cháy.