Chiều 15/11, lực lượng chức năng huyện Lam Plai Mat, tỉnh Buriram (Thái Lan) nhận được thông tin về một vụ tấn công nghiêm trọng xảy ra trên cánh đồng lúa thuộc Ban Nong Kung.
Tin báo do Phó trưởng thôn gửi đến trung tá Karun Chanthok – Phó thanh tra Đồn Cảnh sát Lam Plai Mat. Ngay lập tức, ông cùng đội Ứng phó thảm họa Nam Ammarin có mặt tại hiện trường.
Hiện trường cách làng khoảng 2 km, nằm giữa đồng lúa vào vụ thu hoạch. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ông Somchit Chinson, 77 tuổi, đã tử vong, thi thể nằm trên ruộng với nhiều vết thương nghi do bị húc, bao gồm các vết đâm ở cổ và bụng. Gần đó, bà Pairaw Namkam, 43 tuổi – con dâu ông Somchit, được tìm thấy bất tỉnh với thương tích nặng. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lam Plai Mat, bà không qua khỏi.
Không xa vị trí hai nạn nhân, người dân đã bắt giữ một con trâu đực tên Kong. Con vật khoảng 4 năm tuổi, nặng từ 700–800 kg, cao gần 1,6 m, có cặp sừng dài và sắc. Sau khi được phát hiện đang lang thang gần ruộng, Kong được buộc lại trong chuồng để ngăn nguy hiểm.
Con trâu tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Khaosod
Nhân chứng Wasan, 37 tuổi, cho biết lúc kiểm tra máy gặt, anh nghe tin có người bị trâu húc nên vội chạy đến. Anh kể: “Tôi thấy cô Pairaw nằm bất tỉnh, người đầy vết bầm. Tôi lập tức đưa cô ấy đi bệnh viện, nhưng sau đó nhận tin cô không qua khỏi.” Không xa đó, ông cùng một số người phát hiện con trâu Kong nằm trong bùn, còn ông Somchit đã tử vong tại chỗ. Người dân liền khống chế con vật và báo chính quyền.
Nguyên nhân Kong trở nên hung hãn vẫn đang được điều tra. Tuy vậy, một số người dân địa phương cho rằng trâu có thể bị kích động do đến mùa phối giống nhưng chưa được đưa đi giao phối, dẫn đến hành vi tấn công chủ nuôi và con dâu.
Trong nỗi đau, bà Yon Chinson, 59 tuổi – vợ nạn nhân, cho biết con trai bà mua Kong từ khi mới 9 tháng tuổi với giá 63.000 baht, dự định nuôi để cải thiện thu nhập gia đình. Tuy nhiên, vì bận mùa vụ nên Kong chưa được thuê làm trâu giống. Bà tin chính sự bức bối khiến nó trở nên nguy hiểm. “Nó đã cướp đi hai mạng người trong nhà tôi. Tôi không thể giữ nó nữa. Ai muốn lấy thì cứ mang đi”, bà nghẹn ngào.
Vụ việc gây rúng động trong cộng đồng, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn trong chăn nuôi, nhất là với những loài gia súc lớn dễ kích động trong mùa sinh sản. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin để hoàn tất báo cáo điều tra.