Tin tức từ báo Dân Việt, sáng 21/2, ông Trần Quốc Lương – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long xác nhận, Công an xã Vĩnh Long đang xác minh, làm rõ thông tin "một kẻ đột nhập vào nhà dân, nằm ở gầm giường, nửa đêm chích kim tiêm vào trẻ em, khi bị phát hiện thì để lại kim tiêm trước khi bỏ chạy".
Ông Lương cho biết, theo lời kể lại của chị N.T.C (SN 1980, trú thôn Nhà Tài, xã Vĩnh Long), gia đình chị có 3 mẹ con. 2 con gái của chị C là Tr.T.T.M (SN 2008) và Tr.T.T.V (SN 2010).
9h ngày 20/2, con gái chị C khoá cửa, khoá cổng vào phòng ngủ, còn chị C làm việc trong phòng ngủ của con.
Khoảng 1h ngày 21/2, sau khi làm việc xong, chị C rời phòng của 2 con để sang một phòng khác ngủ.
Đến khoảng 2h, con gái của chị C cảm thấy bị mũi kim tiêm chích vào người nên hoảng sợ, chạy qua phòng chị C hô hoán. Biết bị phát hiện, kẻ đột nhập bỏ chạy, nhảy hàng rào tẩu thoát. Kiểm tra dưới gầm giường, chị C phát hiện có một ống kim tiêm, bên trong chứa chất lỏng.
Tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Long ngay lập tức đến nhà chị C để kiểm tra, xác minh.
Công an xã Vĩnh Long đang xác minh thông tin "kẻ đột nhập nằm dưới gầm giường, nửa đêm chích kim tiêm vào trẻ em, bị phát hiện thì bỏ chạy, để lại ống kim tiêm chứa chất lỏng". Ảnh: Dân Việt
"Sau khi nhận tin trình báo, công an xã đã đến nhà chị C. kiểm tra. Vụ việc đang được xác minh, điều tra, vì vậy người dân cần bình tĩnh, nếu có thông tin hữu ích hãy chủ động cung cấp cho công an", báo Dân Trí dẫn lời ông Lương.