Ngày 21/6, không khí đau thương bao trùm con ngõ nhỏ thuộc tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh. Trong căn nhà 2 tầng nơi xảy ra vụ việc, người thân, hàng xóm lặng lẽ ra vào phụ giúp gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân....
Gia đình tổ chức hậu sự cho nạn nhân. Ảnh: Vietnamnet
Ngày 21/6, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thông tin ban đầu vụ án Giết người nghiêm trọng xảy ra tại phường Việt Yên.
Theo đó, ngày 20/6, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc, vào khoảng 18h cùng ngày, tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên xảy ra vụ Giết người.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Việt Yên và các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nội dung vụ việc.
Bước đầu xác định, vào khoảng 18h cùng ngày, tại gia đình ông N.V.C, (SN 1965, trú tại TDP Bãi Bằng, phường Việt Yên), do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N, (SN 1995, con đẻ ông C), đối tượng Nguyễn Văn Tuyên, (SN 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) dùng dao chém chị N; cháu N.H.P, (SN 2016, con chị N); cháu N.B.B, (SN 2020, con chị N) và chị N.B.N, (SN 2011, con nuôi ông C); sau đó đối tượng tự sát.
Hậu quả, chị N (con đẻ ông C), cháu P, cháu B và đối tượng Tuyên tử vong; chị N (con nuôi ông C) bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Việt Yên.
Giây phút đối mặt với nghi phạm
Bên trong ngôi nhà, tiếng khóc nghẹn của thân nhân khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Theo báo Vietnamnet, ông Nguyễn Văn Tài (chú ruột của chị N.T.N.) cho biết người đầu tiên chạy thoát khỏi căn nhà là cháu N.B.N. (SN 2011, con nuôi của gia đình nạn nhân).
Theo ông Tài, cháu N.B.N. kể khi xảy ra vụ việc cháu đang nằm trên võng ở tầng 1 thì bị đối tượng bất ngờ dùng hung khí tấn công.
“Cháu cố chạy được ra ngoài, vừa chạy vừa kêu cứu.... Lúc đó, tôi chỉ kịp hỏi đối tượng đang ở đâu thì cháu nói người đó vẫn còn trong nhà. Tôi lập tức bảo mọi người đưa cháu đi cấp cứu”, ông Tài cho biết.
Ông Tái cho biết, sau khi phát hiện có người chạy thoát, nghi phạm đã khóa chặt toàn bộ cửa căn nhà.
Sau đó, mọi người nhìn thấy một cháu nhỏ vẫn còn dấu hiệu sống trong phòng nên quyết định phá cửa vào cứu.
“Anh em đập vỡ kính thì đối tượng từ trong nhà xịt hơi cay ra để ngăn cản. Tôi vừa gọi điện báo công an phường, vừa hô hào mọi người bao vây xung quanh để không cho đối tượng bỏ trốn”, ông Tài nhớ lại.
Người nhà phá cửa kính để mở cửa đưa nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Vietnamnet
Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Đ. (một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường) kể lại giờ phút ám ảnh: “Qua cửa kính tầng 1, tôi nhìn thấy chị N.T.N. nằm bất động. Khi tôi tìm cách tiếp cận thì bị người đàn ông bên trong xịt hơi cay vào mặt. Sau đó, thấy đông người tập trung tại đây, đối tượng chạy lên tầng 2 cố thủ".
Theo ông Tài, sau khi các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh có mặt, công tác tiếp cận hiện trường tiếp tục được triển khai khẩn trương.
Ông Tài cho biết thêm, sau khi phá được cửa, mọi người lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị N.T.N. và cháu N.B.B. (SN 2020, con chị N.) được xác định tử vong tại hiện trường. Cháu N.H.P. (SN 2016, con chị N.) được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Riêng cháu N.B.N. may mắn thoát nạn và đang được điều trị tại bệnh viện.
Thông tin về nghi phạm
Cũng theo lời ông Tài, hiện gia đình đang cố gắng nén đau thương để chuẩn bị tang lễ cho nạn nhân. Quá sốc trước biến cố xảy ra, bố mẹ chị N. gần như suy sụp, không đủ bình tĩnh để trò chuyện với mọi người.
Theo ông Tài, chị N. từng có gia đình riêng nhưng cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Sau khi ly hôn khoảng hai năm trước, chị và con gái về sống cùng bố mẹ đẻ tại tổ dân phố Bãi Bằng, con trai ở với bố. Mấy ngày qua, con trai nghỉ hè về thăm mẹ, thông tin trên báo Tiền Phong.
Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh
Trong khi đó, lãnh đạo UBND xã Bắc Lũng (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, Tuyên sinh sống tại xã Bắc Lũng, đã mất bố, hiện chỉ còn mẹ. Năm 2024, đối tượng ly hôn vợ. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, hai con nhỏ ở cùng Tuyên.
Tại địa phương, Tuyên có một xưởng cơ khí riêng để làm ăn, sinh sống. Đối tượng chưa có tiền án, tiền sự.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan vụ án.