Thi thể cụ ông giao thịt heo trôi sông
Khoảng 8h ngày 18/2/2025, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Ông Chưởng (xã Long Kiến, tỉnh An Giang). Nạn nhân được xác định là ông Bùi Văn T. (74 tuổi, ngụ địa phương).
Theo báo Thanh Niên, công an xác định, khoảng 1 giờ ngày 18/2, ông T. đi xe đạp từ nhà đến chợ Mương Tịnh (cách nhà khoảng 1 km) để giao thịt heo và chả cá cho khách, phụ vợ con.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể ông T. Ảnh: Thanh Niên
Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, gia đình không biết ông T. đi đâu nên chia nhau đi tìm. Khoảng 30 phút sau, phát hiện xe đạp dựng bên lề đường, nghi ông té xuống sông Ông Chưởng nên người thân tổ chức mò tìm thì phát hiện ông đã tử vong. Có nhiều vết rách da vùng trán, cổ và mất 3 chiếc nhẫn vàng.
Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định nạn nhân có tác động ngoại lực và bị chiếm đoạt tài sản gồm: 2 nhẫn trơn vàng 24K, trọng lượng 3 chỉ; 1 nhẫn kiểu vàng 18K, khoảng 1 chỉ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, chỉ trong vòng 48 giờ, Công an An Giang đã xác định và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thị Kiều Phương.
Tội ác của nữ hàng xóm
Sau khi bị bắt, Nguyễn Thị Kiều Phương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Hồ sơ vụ án thể hiện, đầu năm 2023, Phương bán bún riêu, vay tiền lãi suất cao của những đối tượng lạ mặt (không rõ họ, tên địa chỉ), không có khả năng chi trả.
Ngày 17/2/2025, Phương hỏi mượn tiền và vàng của ông T. (hàng xóm) để trả nợ, nhưng bị từ chối. Biết ông T. có đeo nhiều nữ trang và thường đi chợ lúc rạng sáng, Phương nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.
Bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương tại toà. Ảnh: Vietnamnet
Đêm 18/2/2025, Phương chuẩn bị dao và búa đập thịt, giấu trong cốp xe mô tô rồi đón đường ông T. khi ông đạp xe ra chợ. Tại bờ sông thuộc ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến, Phương dọa ông T., nếu không cho mượn vàng sẽ giết, nhưng ông T. vẫn không đồng ý. Lúc này, Phương dùng hung khí tấn công khiến ông T. tử vong, giấu thi thể xuống sông.
Sau khi gây án, Phương lấy trên người ông T. 3 nhẫn vàng (2 nhẫn 24K và 1 nhẫn 18K), về nhà tắm rửa, giặt quần áo để xóa dấu vết và mang vàng đi bán được hơn 33 triệu đồng.
Sáng 19/8, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương (44 tuổi, ngụ xã Long Kiến, tỉnh An Giang) về các tội giết người và cướp tài sản.
Kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Thị Kiều Phương án tử hình về tội giết người và 4 năm tù về tội cướp tài sản; tổng hợp hình phạt đối với Phương là tử hình. Đồng thời, buộc Phương có trách nhiệm bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại số tiền hơn 160 triệu đồng.
LTS: Hành trình lật mặt kẻ thủ ác là cuộc chiến âm thầm nhưng đầy quả cảm của các chiến sĩ công an. Trước những thủ đoạn tinh vi, tàn độc của đối tượng, các chiến sĩ công an phải đối mặt với muôn vàn khó khăn: từ xác minh thông tin ban đầu đến hành trình lần theo các manh mối và những hiểm nguy rình rập, đối mặt cuộc chiến sinh tử. Nhưng bằng bản lĩnh, nghiệp vụ vững vàng và tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, các chiến sĩ miệt mài lần theo từng dấu vết, kiên trì thu thập chứng cứ.
Mỗi cuộc truy xét là một "trận đánh với cái ác", mỗi chiến công là kết quả của những đêm trắng dày công phá án. Khi sự thật được hé lộ, kẻ gây tội bị đưa ra ánh sáng, đó không chỉ là chiến thắng của pháp luật mà còn là minh chứng cho lòng kiên trung, tận tụy của người chiến sĩ công an nhân dân anh dũng, kiên cường.