Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 13/9, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) do có hành vi sát hại 3 nguời và làm một người bị thương.
Khoảng 0h45 cùng ngày, Thuận dùng búa và dao sát hại chị N.T.K.H. (33 tuổi), bà T.T.D. (55 tuổi, mẹ chị H.), anh B.V.N. (23 tuổi, em chị H.). Còn cháu T.T.P. (13 tuổi, con trai chị H.) bị Thuận đâm trọng thương.
Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy sau khi thực hiện hành vi giết người, Thuận bình tĩnh dùng nước xịt đi những vết máu ở ngoài đường. Xong xuôi, nghi can lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nguyễn Nam Đại Thuận bị bắt giữ sau khi gây ra thảm án gia đình vợ hờ. Ảnh: Báo Dân việt.
Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào khoảng 1h ngày 13/9, sau khi nhận được thông tin về vụ việc đau lòng nói trên, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ.
Đồng thời, huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tổ chức truy bắt, chốt chặn các hướng mà đối tượng có thể đi.
Quá trình truy bắt, cơ quan Công an nắm được thông tin, trên đường bỏ trốn, Thuận đã cướp xe máy của một người phụ nữ đi đường, cải trang thành phụ nữ và di chuyển qua nhiều địa bàn để tránh bị phát hiện.
Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến 8h31 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận tại một vườn mì trên đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk).
Thời điểm này, trên người đối tượng có 2 con dao (1 con dao Thái Lan và 1 con dao cán gỗ). Đối tượng cũng đã mua thuốc ngủ thủ sẵn trong người để uống tự tử nhưng cơ quan Công an đã phát hiện, bắt giữ kịp thời.
Bước đầu, tại cơ quan Công an, Thuận khai nhận đối tượng có một người con chung với chị Nguyễn Thị Như H. Thời gian gần đây, gia đình chị H. lánh mặt, không cho gặp mặt con, dẫn đến mâu thuẫn, theo báo Dân việt.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân trí.
Được biết, chị H. sau khi ly hôn với chồng đã sống chung với Thuận nhưng không kết hôn. Cả 2 có với nhau con chung 3 tuổi và cùng sinh sống tại nhà mẹ của chị H. ở phường Thành Nhất.
Do có nhiều mâu thuẫn phát sinh, Thuận ra tay sát hại 3 người trong gia đình chị H. và đâm con riêng của chị H. trọng thương.
Thời điểm xảy ra vụ việc, Thuận ra tay tàn ác với 4 người, chỉ có con chung của Thuận với chị H. là người duy nhất không bị đối tượng xuống tay.
Một phụ nữ sống ngay cạnh nhà cho biết, khi nghe tiếng chó sủa và tiếng la hét ầm ĩ, chị ra cổng nhìn sang thì thấy nghi phạm đang tấn công nạn nhân N. và kéo lê thi thể anh. Quá hoảng sợ, chị chỉ dám dùng điện thoại quay lại một đoạn clip rồi gửi cho công an khu vực để báo tin.
Ông V. H. (em rể chị H.) cho biết mâu thuẫn giữa 2 bên đã tồn tại nhiều năm. “Gia đình từng nhiều lần can ngăn nhưng Thuận hung hăng, hay cãi vã, lại không có công việc ổn định nên bên vợ không chấp nhận”, ông H. nói.
Một hàng xóm khác cho hay từ năm ngoái Thuận và chị H. thường xuyên cự cãi, nhiều lần Thuận cầm dao rượt vợ hờ chạy quanh xóm.
Còn theo anh H., hàng xóm của gia đình nạn nhân: “Khoảng gần 1h sáng khi tôi đang ngủ thì nghe tiếng la hét, chó sủa và nghe tiếng ồn ào, tiếng hét. Lúc đầu tưởng đánh nhau bình thường thôi không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy.”