Đóng

Vụ thai phụ tử vong bất thường sau khi vào khách sạn với người lạ ở Indonesia: Bắt giữ nghi phạm 22 tuổi

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Vụ án người phụ nữ mang thai ở Indonesia tử vong trong khách sạn đang thu hút sự chú ý của dư luận những ngày qua. Được biết, nghi phạm đã bị bắt giữ sau 4 ngày lẩn trốn.

VietNamNet dẫn thông tin từ tờ Tribune News cho hay, cảnh sát Nam Sumatra (Indonesia) đã bắt giữ Febrianto (22 tuổi), nghi phạm sát hại một phụ nữ mang thai 2 tháng trong khách sạn ở Palembang.

Sau 4 ngày lẩn trốn, Febrianto bị bắt tại quê nhà ở làng Sido Mulya, huyện Banyuasin vào ngày 15/10/2025, cách hiện trường khoảng 50km. Do nghi phạm chống trả khi bị khống chế, cảnh sát buộc phải nổ súng bắn vào chân. 

Nghi phạm (mặc áo cam) trong vụ án bị bắt. Ảnh: Tribune News

Theo cảnh sát, Febrianto (22 tuổi, lao động tự do, quê ở Banyuasin) quen nạn nhân Anti Puspita Sari (22 tuổi, Palembang) qua mạng xã hội khi cô rao dịch vụ mại dâm trực tuyến. Hai người thỏa thuận với giá 300.000 rupiah (khoảng 476.000 đồng) và nhận phòng khách sạn vào chiều 10/10.

Tuy nhiên, mâu thuẫn nảy sinh khi Anti Puspita Sari từ chối quan hệ lần hai, khiến Febrianto tức giận và ra tay sát hại nạn nhân. Khám nghiệm tử thi cho thấy, cô Anti, người đang mang thai khoảng 2 tháng, đã chết ngạt do bị nhét giẻ vào miệng và trói tay.

Sau khi gây án, nghi phạm lấy điện thoại và xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn. Sáng 11/10, thi thể của Anti Puspita Sari được nhân viên khách sạn phát hiện trong phòng bị khóa kín.

Được biết, Anti Puspita Sari đã có chồng và một con nhỏ 1 tuổi.

Theo Người đưa tin, Adi Rosiadi (36 tuổi), chồng của nạn nhân, cho biết vợ anh làm nhân viên giao hàng cho các ứng dụng giao đồ ăn và xe ôm trực tuyến để phụ giúp tài chính cho gia đình.

Trước khi tử vong nạn nhân được phát hiện đi cùng nghi phạm đến một khách sạn. Ảnh: Sumselupdate

"Trước khi xảy ra sự việc, Anti đã đưa tôi đến làm việc tại một trung tâm thương mại trên đường Jalan Radial. Sau đó, cô ấy nói rằng sẽ đi tìm đơn hàng", Adi nói khi được gặp tại nhà tang lễ trên đường Tegal Binangun, quận Plaju, Palembang, hôm 13/10.

Không hề nghi ngờ, Adi vẫn tiếp tục công việc như thường lệ. Tuy nhiên, đến tối, anh vẫn không nhận được tin tức gì từ vợ.

"Thường thì cô ấy báo trước là sẽ đi đâu. Nhưng hôm đó không có tin tức gì, gọi điện thì không liên lạc được nữa", Adi cho biết.

Lo lắng, Adi tìm kiếm Anti khắp nơi. Sau đó, anh nhận tin vợ được phát hiện đã tử vong trong phòng khách sạn.

"Tôi thực sự sốc, không thể tin được, mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy", anh nói.

Tin nổi bật