Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ sạt lở khiến cả gia đình nữ giáo viên Yên Bái tử vong: Hiện trường đau lòng

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Vào lúc rạng sáng, đất đá bất ngờ đổ ập xuống ngôi nhà nhỏ bên chân đồi, cả gia đình nữ giáo viên mầm non ở xã Minh Bảo (TP Yên Bái) tử vong.

Chia sẻ trên Dân Trí, ông Hoàng Kim Khanh - Bí thư chi bộ thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, TP Yên Bái - cho biết, khoảng 4h sáng 10/9, trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở, vùi lấp cả gia đình nữ giáo viên mầm non. "Cả gia đình anh Sa Văn A. bị đất từ trên đồi trôi trượt vùi lấp nhà. Vụ việc xảy ra lúc rạng sáng, trời mưa rất to, lượng đất đá vùi lấp lớn khiến việc tiếp cận và cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn", ông Khanh nói.

Đến khoảng 11h, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể của 4 người. Nạn nhân được xác định là anh Sa Văn A., chị Hoàng Thị H. (vợ anh A.) và 2 người con là cháu Sa Văn T. (5 tuổi), Sa Văn K. (2 tháng tuổi).

Ngồi nhà nứt thành nhiều mảng, bùn đất chất cao.

Những vật dụng thường ngày, vali, ảnh cưới ngổn ngang trong bùn đất...

Đồ chơi của con chị Hoàng Thị H. nằm lẫn trong đống đất đá.

Theo lãnh đạo thôn Bảo Tân, gia đình anh Sa Văn A. quê ở Sơn La, khi tìm thấy các nạn nhân, địa phương đã làm thủ tục để người thân đến nhận và đưa thi thể về quê lo mai táng theo đúng phong tục ở quê nhà. 

Nhìn vào ngôi nhà kiên cố hạnh phúc ngày nào nay chỉ còn là đất đá khiến ai nấy xót xa

Ảnh: Báo Dân Trí, Lao Động

Tin nổi bật