Sáng 18/11, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết trên Tuổi trẻ, hiện sức khỏe các nạn nhân trong vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê hầu hết đã ổn định.
Đến sáng 18/11 đã có 4 nạn nhân được cho xuất viện, 15 người còn lại tiếp tục điều trị tích cực.
Theo lãnh đạo bệnh viện, các nạn nhân hiện đều có dấu hiệu sinh tồn ổn định. Một số người chấn thương nặng hơn thì đang tiếp tục theo dõi, hiện chưa có dấu hiệu bất thường.
Một người là Nguyễn Thị S. (trú Gia Lai) bị gãy nhiều mảnh đốt sống ngực, sẽ phẫu thuật trong hôm nay (18/11).
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành thăm hỏi 1 nạn nhân bị thương vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã đến thăm hỏi tình hình sức khỏe các nạn nhân trong vụ sạt lở đang được điều trị tại bệnh viện.
Ông Thành đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa bố trí bác sĩ, trang thiết bị nỗ lực cứu chữa các nạn nhân bị thương, đồng thời tuyên dương đội ngũ y bác sĩ đã cố gắng cứu chữa các nạn nhân.
Ngoài ra, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cũng đã gửi tặng tiền hỗ trợ, động viên các nạn nhân.
Ngày 17/11, tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa (phường Nha Trang), anh Đào Đăng Thông (32 tuổi, trú TP.HCM) vẫn run run người khi nhớ lại khoảnh khắc được cứu khỏi chiếc xe khách bị đất đá vùi lấp.
Nhiều tảng đá lớn trên núi rơi xuống khiến xe khách biến dạng, sáng 17/11. (Ảnh: VnExpress)
Anh kể trên Lao động, tối 16/11, anh cùng vợ bắt xe Phương Trang tuyến Đà Lạt – Quảng Ngãi về thăm nhà ở tỉnh Đắk Lắk. Lúc này, xe di chuyển qua những cung đường mà trời đang mưa lớn, đèo dốc hiểm trở.
Khoảng 22h, khi đang ngủ, anh nghe tiếng “ầm” lớn, sau đó nước mưa hắt vào mặt làm anh tỉnh giấc. “Bên ngoài tối đen, trong xe hỗn loạn, tiếng la hét vang khắp nơi”, anh Thông kể lại.
Nằm tầng dưới, gần ghế tài xế nên anh bị thương nhẹ, nhưng vợ bị kẹt, hai chân đau dữ dội. Một số tài xế xe tải gần đó đã dùng búa đập kính, mở lối thoát.
“Tôi nằm gần cửa thoát, nếu vợ chồng tôi không ra được thì những người phía sau cũng khó thoát. Tôi nói với vợ "em ráng chịu đau để anh bế ra’", rồi gỡ từng mảnh kính để mở đường chui ra”, anh nhớ lại. Sau đó, anh quay lại cùng một số người cứu những nạn nhân còn mắc kẹt.
Đến khoảng 0h ngày 17/11, lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường và triển khai ứng cứu nhưng mưa lớn cùng nhiều điểm sạt lở khiến việc di chuyển khó khăn. Mãi đến 3h sáng, vợ chồng anh Thông mới được đưa tới bệnh viện.
Cùng phòng điều trị, ông Nguyễn Văn Từ (59 tuổi, trú Quảng Ngãi) liên tục rùng mình khi nhắc lại: “Tôi sống sót là quá may mắn. Nếu nằm lệch vị trí một chút, chắc tôi đã không qua khỏi”.
Hiện trường vụ tai nạn khiến 6 người thiệt mạng trên đèo Khánh Lê. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê vào thời điểm trời mưa rất lớn, khu vực gặp nạn nằm giữa hai điểm sạt lở khác tại Km43 và Km47, khiến phương tiện và lực lượng chức năng không thể tiếp cận ngay.
Tại hiện trường có 6 nạn nhân tử vong, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường lúc 11h sáng 17/11. Toàn bộ thi thể được chuyển về nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để xác minh danh tính, bàn giao cho gia đình.
Về phía lực lượng cứu nạn trong khi đưa thi thể 2 nạn nhân cuối cùng ra khỏi hiện trường thì bị cô lập hoàn toàn do xuất hiện một điểm sạt lở gần đó.
Đến 11h ngày 17/11, toàn bộ 15 cán bộ, chiến sĩ đã băng đường rừng, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm trở về đơn vị an toàn.